Giữa tháng 10, các vườn hồng, vườn mận ở Mộc Châu bắt đầu mở cửa đón khách ghé chơi. Đây là gợi ý không tồi nếu bạn muốn thực hiện chuyến đi ngắn ngày vào mùa thu mát mẻ, xuất phát từ Hà Nội. Thời điểm này phần lớn hồng đã chín trĩu cành, giá vé vào vườn 30.000 đồng một người. Từ thủ đô, du khách đi xe khách hoặc phượt xe máy về hướng thung lũng mận Nà Ka, một trong những nơi nổi tiếng với hoa mận và hồng những tháng cuối năm. Đoạn đường ngoằn ngoèo dễ say xe ôtô nhưng phong cảnh hai bên rất đẹp. Dọc đường có nhiều đoạn núi đá vôi, đồi núi nhấp nhô. Đi đến đoạn bắt gặp vài cây hồng trơ trụi lá ven đường là dấu hiệu cho thấy bạn sắp tới nơi. Hồng Mộc Châu có hai loại: hồng giòn và hồng chát. Hồng chát chín rộ vào khoảng tháng 11 – 12, hơi khó ăn. Có quả gần như không ăn được vì quá chát. Tuy nhiên, nó lại là đồ trang trí nhiều người yêu thích. Hết thu, sang đông, cây rụng hết lá, chỉ còn lại cành và quả tạo nên khung cảnh chụp ảnh lý tưởng. Nhiều nơi bán cả nhánh hồng có quả cho khách mang về làm quà hoặc chưng trong nhà. Còn hồng giòn thì vị ngọt và ăn ngon hơn. Hiện giá hồng giòn Mộc Châu khoảng 25.000 - 30.000 đồng một kg. Ngoài hồng tươi, nhiều gia đình làm hồng treo gió khi vào mùa. Bên cạnh hồng thì Nà Ka nổi tiếng về mận hơn. Dù chưa vào mùa, thỉnh thoảng du khách vẫn bắt gặp vài nhánh mận đang ra hoa trắng, rất thơ mộng. Tháng Mười cũng là lúc hoa mào gà ở Mộc Châu nở rộ, khoe sắc hồng. Để chụp ảnh với loài hoa này, bạn chạy về hướng đồi chè trái tim sẽ thấy. Dọc đường, bạn gặp những em bé địu theo giỏ hoa mào gà cho du khách thuê chụp ảnh check in. Du khách không phải trả phí, tuy nhiên nên 'tip' cho các bé sau khi chụp hình. Vi Yến Ảnh: Nguyễn Trọng Cung