
Trên trang cá nhân hơn 114.000 người theo dõi, Thương thường xuyên khoe khoảnh khắc thu hoạch các loại rau củ theo mùa trong khu vườn rộng 10 m2.

Trong video đăng ngày 8/6, cô dâu Việt thu hoạch cây cà tím. Cô cho biết tự hào vì lần đầu trồng đã cho quả đều, sai trĩu và đẹp mắt.
Video nhanh chóng nhận được hơn 4.000 lượt thích, 181.000 lượt xem. Video: Gia đình Chiên Chiên

Thương cho biết bắt đầu làm vườn từ năm 2019, khi vừa chuyển về căn nhà riêng tại tầng ba ở Thượng Hải.
Ý tưởng trồng trọt đã có từ lâu bởi cô sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Hải Dương vì vậy luôn yêu thích cây cối. "Chỉ đến khi có không gian riêng tôi mới thực sự bắt tay vào hiện thực hóa đam mê", Thương nói.

Ban đầu, cô chỉ trồng hoa. Mọi thứ thay đổi từ đầu năm 2022, khi con gái bước vào giai đoạn ăn dặm. Mong muốn tự tay trồng rau sạch cho con ăn đã thôi thúc Thương chuyển hướng, biến ban công thành một "nông trại mini" với đa dạng rau quả theo mùa.

Khí hậu Thượng Hải có bốn mùa rõ rệt nên khu vườn của Thương cũng thay đổi theo thời tiết. Mùa hè hiện tại, ban công ngập tràn sắc xanh của rau muống, mùng tơi, rau dền, cải xoăn kale, cải chíp, cải cầu vồng.

"Các loại quả thì có cà tím, cà chua, cà chua bi. Gia vị và rau thơm như ớt chuông, ớt ngọt, ớt xoắn ốc, ớt chỉ thiên cũng không thiếu", Thương tự hào khi nói về vườn cây.

Với cô, trong tất cả, rau muống vẫn là loại yêu thích nhất vì gợi nhớ tuổi thơ và hương vị quê nhà.

Đến mùa đông và mùa xuân, thời tiết lạnh khiến việc trồng rau khó khăn hơn, Thương chủ yếu chuyển sang trồng hoa.

Cô biến ban công thành một khu vườn đầy màu sắc với tulip, chuông xanh, phi yến, cẩm tú cầu, hoa hồng, mao lương, hoa thiên nga và các loại hoa cúc thân cỏ.

Thương cho biết dành hai tháng mỗi năm để chăm sóc đất và chuẩn bị cho mùa trồng mới: tháng 3 và tháng 10. "Tháng 10, khi nhiệt độ ngoài trời ổn định dưới 16 độ C, tôi bắt đầu ủ phân hữu cơ bằng ruột cá và vỏ trái cây. Đây là phương pháp tôi tự tìm hiểu nhằm tận dụng không gian nhỏ và giữ cho ban công không bị ám mùi", cô tiết lộ.

Đến tháng 3 năm sau, khi phân đã phân hủy hoàn toàn, cô tiến hành xới đất, phơi đất rồi gieo hạt. "Nhờ chuẩn bị kỹ càng, các mùa trồng còn lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều", cô nói.

Sau khi gieo hạt, Thương chỉ cần tưới nước hai ngày một lần. Khi rảnh, cô tranh thủ nhổ cỏ và kiểm tra xem cây có sâu bệnh không để xử lý kịp thời.
Phạm Linh
Ảnh: Gia đình Chiên Chiên