- Phẩm chất nào của ông xã khiến chị đã rung động trước anh ấy?
- Anh Lợi là người rất bao dung, rất yêu thương các con tôi. Đôi khi tôi vẫn tủi thân vì ở với một người ít tuổi hơn mình. Đấy là sự thật. Thực sự ra thì Lợi là người đàn ông có thể yên tâm sống bên cạnh, nhưng lắm lúc tôi cứ thấy mình có lỗi. Cuộc sống của một thanh niên chưa vợ bỗng dưng bìu díu với cả một gia đình, những lúc ấy tôi thấy mình ích kỷ. Giá như anh lấy được một người vợ không vướng bận thì cuộc sống sẽ ổn hơn chăng?

NSND Thanh Hoa.
- Chị đấu tranh với bản thân mình như thế nào để đi đến quyết định ấy?
- Nhiều người hỏi tôi tại sao lại có thể “lừa” được một người vừa trẻ vừa đẹp trai thế, nhưng tôi nghĩ cuộc gặp gỡ của tôi với Lợi là do duyên phận. Điều quan trọng nhất là Lợi yêu tôi thật lòng. Lúc ấy tôi không thể tính đến là mình sẽ lấy ai, sẽ chọn một người giàu có để nương tựa... Tôi chỉ cần sự an ủi, chia sẻ, vỗ về thương yêu thực sự của một người nào đấy.
- Chị có nghĩ rằng những tình cảm dang dở thì thường khiến người ta yêu sâu đậm hơn, có thể ví nó làm đau đớn nhiều hơn?
- Tôi không yêu thì thôi, đã yêu là hết mình. Tôi yêu Phan Lạc Hoa đam mê cuồng dại và không biết mình là ai nữa để trong 10 năm đẻ 3 đứa con. Lúc ấy tôi chả mảy may tính toán là đẻ như thế thì người xấu, là ảnh hưởng đến giọng hát. Khi tôi yêu Tôn Thất Lợi cũng thế. Những tình cảm của tôi đều ngang ngửa nhau, mối tình nào cũng ghen tuông lồng lộn, cũng cuồng nhiệt đam mê.
- Còn giai đoạn Thanh Hoa 50 tuổi mới làm cô dâu thực hư thế nào?
- Đấy là sự thật, hai cuộc hôn nhân của tôi đều không có đám cưới. Đến khi tôi và Tôn Thất Lợi ở với nhau 17 năm mới đi chụp ảnh cô dâu, chú rể. Lúc ấy tôi 50 tuổi rồi, thèm làm cô dâu quá, mấy cái ảnh viện cũng mới xuất hiện ở Hà Nội, thế là vợ chồng rủ nhau đi.
- Vai trò của một “bà chị” hơn chồng 6 tuổi trong gia đình như thế nào?
- Ai cũng nghĩ tôi hơn Tôn Thất Lợi 6 tuổi thì trong gia đình sẽ là người nội trợ lo toan cơm áo gạo tiền, làm một người chị đúng nghĩa nhưng thực ra tôi nghĩ, bất cứ một người vợ nào cũng phải vừa là vợ, vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là người tình, dù là người vợ ấy kém chồng đến hàng chục tuổi đi chăng nữa, huống gì là tôi.
- Việc đào bới lại quá khứ không ít thì nhiều nó cũng sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí là gây tổn thương cho những người thân, chị đã tính đến điều đó như thế nào khi viết tự truyện?
- Tôi cũng lo, chắc chắn là cũng có vài chuyện gì đấy, nhưng cũng chưa biết hình thù nó thế nào vì là ý nghĩ riêng của mỗi người. Chắc chắn mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau, kể cả con, kể chẳng chồng. Rồi sau đó, họ cũng phải chấp nhận cả sự sai trái của tôi vì bản chất con người tôi như thế. Họ không thể bắt tôi hoàn thiện, tôi không tên là bi. Khi tôi bộc bạch cuộc đời thì phải có góc cạnh, phải có sai lầm. Có những lỗi lầm bây giờ chồng con tôi mới biết. Nhưng tôi tin tôi có sai lầm thì vẫn là người yêu thương của họ.
(Theo Người Đẹp)