Tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng với mức lương ổn định. Chồng tôi 32 tuổi, là kỹ sư công nghệ, thu nhập khá. Chúng tôi yêu nhau ba năm trước khi quyết định kết hôn. Dù cả hai không quá dư dả, nhờ tiết kiệm từ lâu, chúng tôi có một khoản tiền chung gần một tỷ đồng. Sau đám cưới, vợ chồng tôi dự định dùng số tiền này, vay mượn thêm bạn bè, người thân để đủ tiền mua một căn hộ chung cư giá rẻ, sau đó "cày" tiền trả dần.
Tuy nhiên, cách đây ít ngày, chồng về bàn với tôi rằng mẹ anh đồng ý cho vay không lấy lãi để mua nhà, với điều kiện căn nhà đứng tên mẹ. Tôi phản hồi nếu vợ chồng góp tiền mua nhà thì ít nhất cũng phải có tên hai vợ chồng trong sổ đỏ, hoặc đứng tên chung với mẹ anh. Nhưng chồng phản ứng gay gắt, nói tôi tính toán, so đo với gia đình. Anh bảo: "Sau này bố mẹ cũng để lại cho vợ chồng mình thôi, sao em phải lo chuyện đứng tên hay không?"
Tôi cảm thấy vô lý. Tiền vợ chồng tôi góp vào là tiền chung của hai đứa, nhưng nếu căn nhà chỉ đứng tên mẹ anh, về mặt pháp lý, tôi chẳng có quyền lợi gì. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, liệu tôi có chắc chắn sẽ được chia phần? Nếu từ chối góp tiền, tôi sợ anh nghĩ tôi ích kỷ, làm mất không khí gia đình nhưng nếu đồng ý, tôi lại lo mình mất trắng.
Theo mọi người, tôi có nên chấp nhận góp tiền? Tôi phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi mà không làm căng thẳng mối quan hệ vợ chồng?
Thanh Tâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.