Hàng trăm người đang xếp hàng ở Lambeth, phía nam London, sáng nay đã hò reo, vỗ tay khi Vua Charles và con trai xuất hiện. Một số người bắt tay tân vương Anh và nói "chúng tôi yêu ngài", trong khi số khác xúc động rơi nước mắt khi nhà vua tiến gần họ.
Theo Independent, người dân đã cùng hô to "Chúa phù hộ nhà vua" khi ông di chuyển dần theo hàng dài đang xếp hàng để vào viếng linh cữu Nữ hoàng Anh. Trong khi đó, Hoàng tử William xin lỗi vì họ phải chờ đợi quá lâu. Một số người đã khóc sau khi được nhà vua trực tiếp thăm hỏi, một phụ nữ còn nói với ông rằng: "Một ngày nào đó, ngài sẽ trở thành vị vua sáng suốt".
Lúc nhà vua và Thân vương xứ Wales rời đi, đám đông vẫn tiếp tục hô vang để chúc mừng ông.
Hàng trăm nghìn người dân đã bất chấp thời tiết lạnh giá xếp hàng chờ suốt đêm để được vào viếng linh cữu Nữ hoàng Anh, đang được đặt ở Đại sảnh Westminster. Theo Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh, người đến viếng có thể phải chờ tới 16 tiếng, với dòng người xếp hàng kéo dài 8 km.
Tối qua (16/9), Vua Charles cùng ba người em của mình đã thực hiện nghi lễ canh gác tưởng niệm dài 15 phút cạnh linh cữu mẹ. Tối nay, 8 người cháu của nữ hoàng quá cố cũng sẽ thực hiện nghi lễ này để bày tỏ sự tiếc thương với bà.
Quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tiếp tục được đặt ở Sảnh Westminster đến 6h30 ngày 19/9 trước khi chuyển tới Tu viện Westminster, nơi diễn ra lễ tang cấp nhà nước của bà. Khoảng 2.000 lãnh đạo và hoàng gia thế giới sẽ tham dự.
Sau đám tang, linh cữu sẽ tiếp tục di chuyển tới Lâu đài Windsor, trước khi tới nhà nguyện St. George, nơi một buổi lễ riêng tư được tổ chức. Quan tài Nữ hoàng sau đó sẽ được hạ xuống hầm mộ hoàng gia tại nhà nguyện, nơi bà sẽ an nghỉ cùng cha mẹ, em gái - Công chúa Margaret - và chồng là Hoàng thân Philip.
Hướng Dương (Theo Independent, People)