Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ ITV 1 để quảng bá cho hồi ký sắp ra mắt, Hoàng tử Harry tiết lộ về những rạn nứt giữa anh và gia đình Hoàng gia. "Họ hoàn toàn không có thiện chí hòa giải. Tôi muốn giành lại cha. Tôi muốn giành lại anh trai".
Tuy nhiên ngày 3/1, tờ báo Anh Telegraph dẫn các nguồn tin thân cận với Vua Charles III cho biết Hoàng tử Harry đã sai khi tuyên bố cha "không có thiện chí" hòa giải. Nguồn tin cho biết: "Vua Charles III luôn nói rõ rằng ông yêu cả hai con trai của mình đến mức nào. Ông luôn mở các kênh liên lạc suốt vài năm qua, bất chấp nhiều lời chỉ trích từ California".
Theo Telegraph, Vua Charles III và Hoàng tử Harry vẫn giữ liên lạc và gặp nhau nhiều lần trong lễ kỷ niệm Năm Thánh Bạch Kim của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 6/2022. Mối quan hệ của họ đôi khi căng thẳng nhưng Vua Charles III nhiều lần nói cánh cửa của ông vẫn mở và Công tước, Nữ công tước xứ Sussex luôn được chào đón.
Vua Charles III chưa xem loạt phim tài liệu chiếu trên Netflix của vợ chồng Harry và dự kiến không đọc cuốn sách của con trai nhưng ông được cho là đã "vô cùng đau buồn" trước nhiều chỉ trích nhắm vào gia đình. Nguồn tin cho biết nhà Vua không muốn có thêm sự gay gắt nào nữa và sẽ luôn chào đón vợ chồng con trai thứ hai trở lại.
Một nguồn tin khẳng định Vua Charles III sẽ không bao giờ để tổn thương cá nhân ngăn cản ông xây dựng cầu nối giữa họ. Bất chấp những chỉ trích của Harry và Meghan về Hoàng gia, Vua Charles III vẫn mời nhà Sussex dự lễ đăng quang của ông vào tháng 6 tới.
Harry đã thực hiện hai cuộc phỏng vấn trên truyền hình với ITV, CBS News và sẽ được phát sóng ngày 8/1, trước khi cuốn hồi ký Spare ra mắt ngày 10/1. Những hé lộ của Harry trong cuộc phỏng vấn có khả năng sẽ gây thêm nỗi đau cho gia đình Hoàng gia. Trong trailer trên ITV, Harry lên án gia đình Hoàng gia: "Họ cảm thấy tốt hơn hết là nên giữ chúng tôi như những kẻ phản diện".
Nhà xuất bản Penguin Random House cho biết cuốn hồi ký Spare kể về cuộc đời Hoàng tử Harry từ thời thơ ấu đến nay, trong đó bao gồm cả sự tận tụy phục vụ quân đội của Harry ở trong cuộc chiến tại Afghanistan và niềm vui của anh trong vai trò người chồng, người cha. Cuốn hồi ký được giới thiệu là "lời tường thuật cuối cùng" về cuộc đời của Công tước xứ Sussex.
Nhà xuất bản này đã nỗ lực giữ kín để nội dung cuốn hồi ký không bị rò rỉ trước ngày ra mắt. Các bản sao cuốn sách được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những nhân vật cấp cao trong ngành mới có thể xem trước. Một chiến dịch bảo mật khổng lồ cũng sẽ được triển khai vào tuần tới để ngăn chặn các in lậu.
Sơn Nam (Theo Telegraph)