Vua Charles III và vợ Vương hậu Camilla tham dự một buổi lễ mừng năm mới tại Nhà thờ St. Mary Magdalene ở Sandringham - truyền thống hàng năm được mẹ ông, cố Nữ hoàng Elizabeth II yêu thích. Nhà Vua 74 tuổi mặc khoác áo màu xám, trong khi Vương hậu Camilla chọn áo khoác đen, ủng đen và mũ xám có lông vũ.
Đây là một trong những hoạt động đầu năm mới của vợ chồng Vua Charles III. Họ đã gặp Giám mục xứ Norwich Graham Usher và giáo sư Paul Williams bên ngoài nhà thờ. Vua Charles III cũng chào hỏi đám đông đứng đợi gần Nhà thờ St. Mary Magdalene và trò chuyện chụp ảnh cùng một số người dân.
Truyền thống dự lễ mừng năm mới tại Nhà thờ St. Mary Magdalene của gia đình Hoàng gia bị gián đoạn trong hai năm qua do đại dịch và vấn đề sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II. Thay vào đó. Nữ hoàng đã tổ chức đón năm mới tại Lâu đài Windsor năm 2020 và 2021 trước khi bà qua đời vào ngày 8/9/2022.
Vào kỳ nghỉ lễ cuối năm 2022, gia đình Hoàng gia Anh đã trở lại Sandringham. Buổi sáng Giáng sinh, họ đến nhà thờ ở St. Mary Magdalene làm lễ và sau đó về lâu đài Sandringham để ăn trưa với món gà tây truyền thống.
"Charles rất yêu Sandringham. Giáng sinh trong bất kỳ gia đình nào luôn là truyền thống và ông ấy muốn giữ gìn nó", Nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward nói.
Kỳ nghỉ lễ năm nay, Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ ở lại Sandringham lâu hơn so với trước đây. Những năm trước bà Camilla thường rời đi vài ngày sau lễ Giáng sinh để gặp gia đình mình ở Wiltshire. Lần này họ sẽ ở thêm nhiều ngày nhưng không lâu như cố Nữ hoàng Elizabeth II - người thường ở dinh thự đến tháng 2 năm sau. Vua Charles sẽ cùng vợ tới Birkhall ở Scotland, nơi ông thường nán lại nhiều tuần trong thời gian lễ hội vào tháng này.
Sơn Nam (Theo People)