Theo People, tập trung quanh tivi để xem chương trình phát sóng hàng năm của Nữ hoàng Elizabeth II là một phần trong lễ Giáng sinh của nhiều gia đình trên khắp nước Anh suốt nhiều thập kỷ. Hiện truyền thống này được Vua Charles III tiếp quản. "Năm đầu tiên này, ông ấy sẽ cảm thấy áp lực cần làm gì cho đúng. Mọi sắc thái sẽ được chọn lọc", một cựu nhân viên Cung điện nói.
Theo nguồn tin, trong bài phát biểu Giáng sinh, Vua Charles III chắc chắn sẽ suy ngẫm về sự ra đi của mẹ - Nữ hoàng Elizabeth II. Nguồn tin nói Vua Charles III "có sự đồng cảm rất lớn" với những người đang trải qua mất mát. "Chúng tôi đã quá quen với việc xem những thước phim mang tính biểu tượng về việc Nữ hoàng dẫn gia đình đến nhà thờ vào buổi sáng Giáng sinh. Năm nay sẽ có rất nhiều suy tư và đau buồn", nhân viên này nói.
Chương trình truyền hình Giáng sinh đầu tiên do Vua George V - ông nội Nữ hoàng Elizabeth II - thực hiện năm 1932. Nữ hoàng xuất hiện trong chương trình truyền hình đầu tiên năm 1957. Sau cái chết của Vua George VI vào tháng 2/1952, thông điệp Giáng sinh đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth II nói về việc kế thừa truyền thống.
"Vào mỗi dịp Giáng sinh, người cha yêu dấu của tôi đã phát đi một thông điệp tới mọi người trên thế giới. Như ông ấy thường làm, tôi đang nói chuyện với các bạn từ chính nhà mình, nơi tôi đang đón Giáng sinh cùng gia đình. Cha tôi (Vua George VI) và ông nội tôi (Vua George V) đã làm việc chăm chỉ cả đời để đoàn kết các dân tộc và duy trì những lý tưởng này. Tôi đang cố gắng tiếp tục công việc của họ", Nữ hoàng Elizabeth II nói.
Sau hai năm tổ chức riêng do đại dịch, các thành viên Hoàng gia Anh sẽ cùng đón Giáng sinh tại Sandringham, đồng quê yêu thích của cố Nữ hoàng Elizabeth II ở Norfolk. Vua Charles III, Vương hậu Camilla, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward, Thân vương William, Vương phi Kate cùng ba con nhỏ của họ sẽ dự thánh lễ tại St. Mary Magdalene. Vào đêm Giáng sinh, các thành viên Hoàng gia sẽ dự tiệc tối và tặng quà cho nhau vào đêm 25/12.
Nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward cho biết Vua Charles III rất yêu quý Sandringham và ông sẽ "giữ truyền thống đón Giáng sinh của mẹ mình" tại dinh thự này. Từ khi lên ngôi, Nữ hoàng Elizabeth II luôn đi tàu từ London đến Norfolk vào tháng 12 để đón Giáng sinh. Bà thường ở lại Sandringham cho đến ngày giỗ của cha mình vào đầu tháng Hai.
Sơn Nam (Theo People)