Trên tài khoản Twitter hôm 19/10, tân vương Anh, 73 tuổi, đăng tấm thiệp màu kem, có viền đen, ở giữa là bức ảnh chụp ông bên người mẹ quá cố nhằm cảm ơn những tấm thiệp chia buồn mà người dân gửi đến.
Vua Charles, khi đó ba tuổi rưỡi, tinh nghịch ngó qua cửa sổ của lâu đài, trong khi mẹ ông đứng sau, cười tươi và nhìn về phía xa cùng hướng với cậu con trai nhỏ.
"Các bạn thật tử tế khi gửi cho tôi những thông điệp vô cùng tuyệt vời sau khi người mẹ kính yêu của tôi qua đời. Những lời lẽ đầy chu đáo đó thực sự có ý nghĩa an ủi lớn lao, và tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cho các bạn hiểu rằng chúng được trân trọng sâu sắc như thế nào vào thời điểm đau buồn này", Vua Charles III viết, ký tên là "Charles R".
Chữ ký mới của tân vương thể hiện sự thay đổi về thứ bậc hoàng gia của ông. Chữ "R" đại diện cho "Rex", có nghĩa là "Vua" trong tiếng Latin, chữ ký truyền thống của người đứng đầu ngai vàng Anh có từ thế kỷ 12. Lúc sinh thời, Nữ hoàng Anh cũng dùng chữ "R", tượng trưng cho "Regina", có nghĩa là "Nữ hoàng" trong tiếng Latin. Trước đây, bà thường ký là "Elizabeth R".
Theo People, đội thư tín của Cung điện Buckingham đã làm việc chăm chỉ kể từ khi Nữ hoàng Anh qua đời hôm 8/9 tại Lâu đài Balmoral, Scotland. Cuối tháng trước, cung điện thông báo họ đã nhận hơn 50.000 bức thư và thông điệp chia buồn, bao gồm 6.500 bức chỉ một ngày sau lễ tang bà vào ngày 19/9.
Đây là một khối lượng thư tín lớn. Trước khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Điện Buckingham từng nhận khoảng 1.000 bức thư một tuần từ người dân gửi đến, thắc mắc về các vấn đề hay để gửi lời chúc tốt đẹp. Những bức ảnh mà cung điện công bố cho thấy đội thư tín đang phân loại hàng nghìn bức thư gửi cho Vua Charles III, Vương hậu Camilla và các thành viên khác của Hoàng gia Anh.
Theo cung điện, toàn bộ các bức thư đã được đọc rất cẩn thận, trong đó nhiều bức được các thành viên đội thư tín hồi đáp.
Hướng Dương (Theo People)