![]() |
Các người mẫu nhí đang trả bài (tập đi trên sàn catwalk) trong lớp học của Công ty Vietmodel. |
Bản nhạc Stronger vang lên rộn rã. Bé H.A. tay chống nạnh, bước chéo chân đúng kiểu người mẫu chuyên nghiệp, sải những bước dài một cách điệu nghệ. Gương mặt bé lạnh băng cũng giống hệt những “chân dài” trên sàn catwalk. Dừng lại trước tấm kính lớn, H.A. cũng tạo dáng, xoay người rồi đi thẳng về góc phòng, ngồi xuống...
Giản đơn đến nhàm chán
H.A. là một trong những học viên nhỏ nhất, mới 3 tuổi rưỡi, tại lớp học làm người mẫu của Công ty VietModel (Người mẫu Việt, do người mẫu Anh Thư làm giám đốc) dành cho các bé từ 4 đến 12 tuổi ở lầu 3 Nhà hát Bến Thành, TP HCM. Lớp học chỉ rộng hơn 20 m2, xung quanh là 3 bức vách bằng gỗ, 1 vách bằng kính rất đơn giản. Đúng 14 giờ, lớp người mẫu của thầy Hưng Phúc (vốn là học viên của khóa đào tạo người mẫu của Công ty Professional Look, do không đủ chiều cao nên anh được VietModel chiêu mộ dạy các người mẫu nhí) đã có mặt đông đủ. Lớp học gần 30 học viên từ 3 đến 11 tuổi. Có cả những bé mới xin vào học, tay còn cầm biên lai đóng tiền. Các “người mẫu” dù còn rất nhỏ tuổi nhưng rất ăn diện rất... thời trang. Những đôi giày bốt cao cổ đi cùng màu áo, những chiếc áo đầm hở lưng, những dải khăn buộc tóc, những đôi vớ cao phụ kiện đi kèm... làm cho các bé thêm nổi bật.
Các bé ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sàn gỗ. Lần lượt từng học viên được thầy gọi tên lên trả bài tập đi chéo chân. Sau phần kiểm tra không mấy hài lòng, thày Phúc bắt các bé học lại bài học cũ: Chống nạnh, tập đi chéo chân và luôn miệng đếm 1, 2 như lính duyệt binh. Mồ hôi bắt đầu đổ lấm tấm trên gương mặt từng bé. Những cánh cửa sổ mở toang, 2 cây quạt gió ở 2 góc phòng quay vù vù vẫn không giúp các học viên nhí ráo bớt mồ hôi. Nhiều bé tỏ ra thấm mệt. Một bé bị phạt tập xoay người 100 lần vì thày dạy mãi cũng chẳng nhớ nổi quy trình của các bước đi.
![]() |
Thầy Phúc đang dạy các bé tạo dáng đúng cách. |
Cứ thế, các bé loay hoay tập đi lên, đi xuống rồi tạo dáng. Một quy trình giản đơn đến nhàm chán. Nhiều bé đang ngồi ngay ngắn bỗng chạy vụt khỏi hàng đến chỗ để túi xách lôi bánh, nước ra ăn, uống hồn nhiên. Nhiều bé còn vơ một món đồ chơi cầm tay, nô đùa, cười nói. Không khí lớp học ồn ào như ong vỡ tổ khi thầy giáo thông báo nghỉ ra chơi. Các “người mẫu” chạy ào ra hành lang chỗ người nhà đang chờ để tranh thủ uống sữa, ăn bánh snack... Tôi chợt hình dung một buổi học của lớp mẫu giáo. Ở lứa tuổi này, các bé phải được chơi đùa, nghỉ ngơi. Song, ngoài giờ học ở trường, các bé phải tập đi đứng, tập vũ đạo đến mệt lả. Còn phụ huynh cứ thế nuôi hy vọng, một ngày không xa con họ sẽ nổi danh trên sàn catwalk.
Xinh đẹp chưa đủ...
Bên hành lang, nhiều phụ huynh không ngớt bình phẩm, khen “gà” nhà, chê “gà” người khác. Một chị còn trẻ hồ hởi khoe với chị đi cùng: “Con bé nhà mình đi dễ thương quá. Chắc mai đưa thằng anh nó đi học làm người mẫu luôn”.
Nhiều chị tâm sự với tôi, con họ xinh đẹp chưa đủ. Họ còn muốn con mình hoàn hảo hơn, nổi bật hơn với một dáng đi đúng chuẩn người mẫu và họ lựa chọn các lớp học người mẫu cho con theo đuổi. Chị T.N., ngụ quận 1, cho biết: “Con chị chân bị cong, đi hàng hai do học múa. Chị quyết định cho nó qua lớp học người mẫu này, mong nó sẽ học được cách đi không còn khiếm khuyết nữa”. Bé Ng.Tr. hồn nhiên khoe với tôi: “Ba mẹ con làm bác sĩ, cho con học lớp người mẫu để con đi đẹp hơn”. Nhiều phụ huynh đưa con mình đến lớp học này với ý nguyện con mình sẽ trở thành một người nổi tiếng, một người mẫu chuyên nghiệp hoặc một gương mặt quảng cáo sáng giá, hái ra tiền. Ai cũng quả quyết rằng con mình có triển vọng. Thêm vào đó là lời chào mời hấp dẫn của các công ty người mẫu, rằng sẽ tạo ra các sân chơi định kỳ dành cho các bé, điển hình là chương trình thời trang diễn ra vào cuối mỗi tháng, nên nhiều phụ huynh càng nuôi ảo vọng.
Quay lại lớp học, nhiều bé nhưng chẳng màng đến lời giảng nào của thầy giáo. Có bé cứ ngồi im lặng ở góc lớp, mắt liếc dọc nhìn nghiêng rồi tán chuyện với bạn bè. Khi thày bắt ngồi vào hàng cùng các bạn thì bé len lén đứng lên chạy đến chỗ phụ huynh, vẻ mặt chán nản. Khi thày chuyển sang một môn học mới, các bé cứ mặc nhiên nói chuyện cho đến khi thày giáo phải lớn tiếng mới trật tự được.
“Bây giờ, các con ngồi vào hàng để chúng ta bắt đầu cho buổi học về kỹ năng nói chuyện trước đám đông nhé” . Tiếng thày Phúc vang lên dịu dàng. Thế nhưng, lớp vẫn ồn ào tiếng cười nói trẻ thơ. Nhắc lại lần nữa vẫn không có gì thay đổi, thày Phúc gay gắt: “Thày nói các con có nghe không?”. Lúc ấy lớp học bỗng im phăng phắc, không một tiếng động. Giờ học nói chuyện trước đám đông của lớp học người mẫu nhí là các bé sẽ giới thiệu mình trước các bạn. Theo học đã lâu và cũng là một học viên xuất sắc của lớp, bé M.L. được thày chọn lên làm mẫu cho các bạn. “Mình là M.L., năm nay mình 10 tuổi, sở thích của mình là bơi lội, đi du lịch. Mong muốn của mình là được làm người mẫu chuyên nghiệp”, tiếng M.L. cất lên rụt rè, bẽn lẽn. Thày liền phê bình: “Các con phải nói chuyện mạnh dạn lên, như: Mình tên là M.L., năm nay mình 10 tuổi, mình học trường Nguyễn Du, sở thích của mình là ăn kem, đọc truyện. Mình ước sẽ trở thành bác sĩ”. Lời thày lập tức được hầu hết các học viên bắt chước nguyên xi, từ sở thích ăn kem đến ước mơ làm bác sĩ!
Với mức học phí 100.000-150.000 đồng/tháng, mọi người không thể đòi hỏi cao hơn trong quy cách giảng dạy của các công ty đào tạo nội địa. Song, ở các lớp người mẫu có giảng viên người nước ngoài với học phí tính bằng hàng ngàn USD, mọi việc vẫn không có gì sáng sủa hơn...
Học cách tự tin, năng động?Cũng có phụ huynh đưa con mình đến tham gia lớp học người mẫu với mục đích giúp chúng thêm tự tin, năng động, như trường hợp của bé L. mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Những bước đi khập khiễng và yếu ớt của L. khiến mọi người phải ái ngại. Học đi đứng chỉ là điều thứ yếu, quan trọng nhất đối với L. là được nô đùa và tham gia học nói chuyện trước công chúng như mong muốn của cha mẹ bé, thì dường như lớp học này lại không đáp ứng được. L. thường tỏ ra ngơ ngác đến tội nghiệp. Cô bé chỉ cười đùa khi được thầy giáo ôm vào lòng, hỏi han...
* Còn nữa
(Theo Người Lao Động)