
Vua Charles III của Vương quốc Anh. Ảnh: Chris Jackson
Chỉ ít giờ sau vụ tai nạn máy bay chở 242 người rơi ngay sau khi khởi hành từ sân bay Ahmedabad, Ấn Độ chiều 12/6, Vua Charles III gửi đi một thông điệp cá nhân trên trang mạng xã hội X. Quốc vương 76 tuổi viết: "Vợ chồng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự kiện khủng khiếp ở Ahmedabad. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch kinh hoàng này trên nhiều quốc gia, khi họ đang chờ đợi tin tức về người thân".
"Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với nỗ lực của các dịch vụ khẩn cấp và những người đang hỗ trợ trong thời điểm đau lòng và thương tâm nhất này", Vua Charles III chia sẻ thêm. Thông điệp được ký tên "Charles R", chữ ký hoàng gia của nhà vua.

Các mảnh vỡ tại hiện trường vụ tai nạn của máy bay Air India ở Ahmedabad hôm 12/6. Ảnh: AFP
Faiz Ahmed Kidwai, Tổng cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Ấn Độ, cho biết chuyến bay 171 của Air India rơi xuống khu dân cư Meghani Nagar, 5 phút sau khi cất cánh lúc 13h38 giờ địa phương. Chuyến bay dự kiến đến sân bay Gatwick, London, với 242 người trên khoang, gồm 230 hành khách, 2 phi công và 10 tiếp viên. Danh sách hành khách do Air India công bố cho thấy trên máy bay có 169 người Ấn Độ, 53 công dân Anh, một người Canada và 7 công dân Bồ Đào Nha.
Theo Reutes, ít nhất 204 thi thể được tìm thấy tại hiện trường, bao gồm cả người trên máy bay và nạn nhân dưới mặt đất. Giới chức Ấn Độ vẫn chưa công bố con số thiệt hại cụ thể và đang tiến hành công tác cứu hộ cũng như điều tra nguyên nhân tai nạn.
Tùng Anh (Theo People)