![]() |
Người nhà nạn nhân đau đớn khi nghe tin dữ. Ảnh: Guardian. |
Vụ thảm sát này được xem là sự kiện bạo lực mới nhất sau vụ tấn công ở trường học gây chấn động gần đây. Tại tòa án, kẻ tấn công được xác định là Zhu Jun, 46 tuổi. Theo Xinhua, anh ta có "mối thâm thù" với Hội đồng xét xử vì cho rằng đã xử không công bằng trong vụ chia tài sản với vợ. Cách đây ba năm, kẻ tấn công trên ra tòa ly hôn với vợ. Người đàn ông này sống cùng bố mẹ già sau khi chia tay vợ.
Zhu Lun là bảo vệ một ngân hàng ở tỉnh Hà Nam. Anh ta nói với đồng nghiệp của mình rằng sẽ mang súng máy và hai khẩu súng để đi tuần nhưng sau đó tiến thẳng tới tòa án. Đột nhập vào phòng xử án trên tầng bốn, ba thành viên của đoàn chủ tọa đang thảo luận về vụ án, Zhu nổ súng. Ba vị thẩm phán trên không tham gia xét xử vụ ly hôn của anh ta trước đó.
![]() |
Người dân tập trung bên ngoài tòa án ở thành phố Trịnh Châu sau khi vụ thảm sát xảy ra. Ảnh: AFP. |
Việc sở hữu vũ khí cá nhân được xem là bị cấm ở Trung Quốc. Các cuộc tấn công bạo lực có quy mô rất hiếm khi xảy ra ở quốc gia này, tuy nhiên, nhiều tháng gần đây, người dân Trung Quốc liên tiếp chứng kiến các vụ thảm sát đẫm máu ở trường học. Kẻ tấn công thường dùng dao và búa. Tờ Harbin Daily hôm qua cũng đưa tin về một phụ nữ khoảng 40 tuổi tấn công 9 hành khách đang ngủ trên tàu. Những người này nằm cùng khoang với bà ta trong chuyến tàu từ Cáp Nhĩ Tân tới tỉnh Hà Bắc. Người này đã dùng một mảnh kim loại làm vũ khí và đâm liên tiếp vào các nạn nhân vào tay, chân họ. Chín người này đã được đưa tới bệnh viện đường sắt Jiamusi.
Bình Minh