Vũ Long đóng kịch và phim cổ tích từ nhỏ. Tuổi niên thiếu, diễn viên 8X nổi tiếng với vai Tiểu Long trong phim truyền hình Kính vạn hoa, diễn chung với Ngọc Trai và Anh Đào. Sau gần 20 năm dừng hoạt động nghệ thuật, anh trở lại với bản điện ảnh của Kính vạn hoa, thể hiện vai diễn Tiểu Long khi trưởng thành. Dịp này, anh trò chuyện với Ngôi Sao về kỷ niệm của bộ phim tuổi thơ và cuộc sống cá nhân.

Bà xã và con trai bốn tuổi cùng Vũ Long đến rạp xem phim 'Kính vạn hoa'.
- Cảm xúc của anh thế nào khi trở lại với phim điện ảnh 'Kính vạn hoa'?
- Khi tôi nhận được lời mời của đạo diễn Võ Thanh Hoa, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: "Tới lúc Kính vạn hoa trở lại rồi". Bản phim truyền hình là tuổi thơ của nhiều người, bản thân tôi cũng lớn lên cùng bộ phim này. Ngày xưa, năm nào Kính vạn hoa cũng chiếu lại, vào kỳ nghỉ hè hoặc những ngày tựu trường. Nhiều khi, tôi cảm giác mình không thể trưởng thành, cứ mãi là Tiểu Long trong phim. Thi thoảng, có cô chú hỏi thăm tôi đã tốt nghiệp đại học chưa, trong khi tôi đã hơn 30 rồi (cười).
Kính vạn hoa trở lại là cơ hội để tôi cùng Ngọc Trai, Anh Đào gặp lại nhau, không phải hẹn nhau ra quán cafe mà đứng chung một khung hình. Tôi nói với Võ Thanh Hòa nếu Trai và Đào tham gia, tôi sẽ tham gia; thiếu một trong hai bạn, tôi sẽ từ chối. Tôi cũng nhắn với hai bạn như vậy. Ngọc Trai tâm sự cậu ấy muốn đóng bản điện ảnh để có cái kết trọn vẹn cho bản truyền hình sau 20 năm.
- Gặp lại cả hai người bạn diễn cũ, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi và Ngọc Trai cùng ở Việt Nam, hay gặp nhau. Nhưng Anh Đào ở xa quá, đã 19 năm chúng tôi không gặp, chỉ lâu lâu nhắn tin trên mạng. Lần đầu hai anh em gặp lại, cảm giác lạ lắm, tôi không biết nên nói gì cho đúng. Mất khoảng một tiếng, tôi mới chủ động hỏi thăm cuộc sống của Đào. Từ từ, chúng tôi tìm lại sự gắn kết của anh em ngày xưa.
Tôi và Ngọc Trai tham gia Đội kịch Tuổi Ngọc từ bé, chơi với nhau nhiều năm. Còn Anh Đào đến với Kính vạn hoa bản truyền hình là lần đầu đóng phim. Hồi đó, Đào hay hỏi ý kiến tôi về diễn xuất. Đến giờ gặp lại, với tôi, Đào vẫn là đứa em. Vào cảnh, ba đứa chúng tôi tương tác với nhau y như ngày nhỏ, cảm giác rất an toàn. Cảm xúc đó đáng quý lắm. Đen Vâu có câu Rap: "Đời người được mấy lần 10 năm", chúng tôi được hẳn 20 năm rồi.
Vũ Long kể về cảm xúc của vợ con khi xem 'Kính vạn hoa'. Video: Phong Kiều
- Nhìn anh trên màn ảnh ở phim 'Kính vạn hoa' bản điện ảnh, vợ và con anh nói gì?
- Tôi từng cho con trai lớn xem mấy phim cổ tích tôi đóng lúc nhỏ. Lần nào, con cũng chỉ vào tôi trên hình và nói: "Con đó". Xem Kính vạn hoa, bé cũng nhận nhầm diễn viên Nhật Linh (vai Tiểu Long) là tôi. Đây lần lần đầu xem một phim hơn 120 phút nhưng con rất tập trung, không đòi về. Tôi mong điện ảnh Việt có thêm nhiều phim trẻ em có thể xem được, để cả gia đình cùng ra rạp và các con có thêm sản phẩm giải trí đúng nghĩa.
Vợ tôi xem phim của tôi từ xưa rồi, lần đầu xem tôi đóng điện ảnh khen hay. Trước đó, vợ cũng ủng hộ tôi tham gia dự án này, làm những điều tôi thích. Tôi vui vì luôn có gia đình cổ vũ.
- Cá nhân anh xem bộ phim bản điện ảnh, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi bất ngờ với các bạn diễn viên trẻ tuổi và tôi khóc đã khi Quý nói xin lỗi Long và Hạnh. Tuổi 13-14 cứng đầu lắm, có thể giận nhau cả năm trời, nói được câu xin lỗi là rất đáng quý.
- Ngọc Trai từng nói anh ấy bị cô lập vì nổi tiếng trong phim 'Kính vạn hoa'. Còn anh trải qua tuổi niên thiếu thế nào với bộ phim này?
- Ngày xưa, nhiều người cũng không phân biệt được Vũ Long ngoài đời và Tiểu Long trong phim, nghĩ tôi cũng khờ khạo, giỏi võ như trong phim. Tôi đón nhận những điều đó là tình yêu thương của khán giả. Tôi đóng kịch và phim từ ba tuổi đến 16 tuổi, nên khi đến với Kính vạn hoa, tôi thấy bình thường, không đặt nặng chuyện phải nổi tiếng.
Với tôi hồi đó, diễn xuất là hoạt động ngoại khóa, cho tôi được tụ tập, chơi với các bạn cùng lứa tuổi. Nhìn các anh chị diễn viên tuổi teen đi trước, tôi từng tự hỏi nếu không có vai diễn nào nổi bật hơn Tiểu Long thì tôi sẽ thế nào, tôi nghĩ mình phải tìm công việc khác để ổn định cuộc sống. Nhiều năm qua, tôi không theo nghệ thuật, tôi làm sản xuất và marketing. Sắp tới, tôi sẽ thực hiện series tài liệu về văn hóa và ẩm thực TP HCM. Nhưng biết đâu đấy, đến một ngày, tôi sẽ trở lại trong vai trò MC hoặc diễn viên.

Bộ ba diễn viên chính của 'Kính vạn hoa' 20 năm trước trở lại trong phim điện ảnh cùng tên đang chiếu rạp.
- Cuộc sống của anh hiện giờ thế nào?
- Vợ chồng tôi có hai cháu, cháu lớn bốn tuổi và cháu thứ hai bốn tháng tuổi. Tôi hay gọi gia đình là hầm trú ẩn, nơi tôi không cần suy nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền, chỉ cần chơi với con, chăm sóc người nhà. Vợ chồng tôi ngày xưa học cùng trường cấp ba, năm 2009 gặp lại nhau trong một lần về thăm trường và giữ liên lạc như bạn bè. Năm 2018, chúng tôi gặp nhau một lần nữa rồi yêu nhau lúc nào không hay và về chung nhà với nhau.
- Vợ chồng anh hỗ trợ công việc của nhau ra sao?
- Ngày xưa, chúng tôi được gọi là cặp vợ chồng thương mại điện tử vì mỗi đứa làm ở một sàn buôn bán. Nhiều năm nay, chúng tôi thỏa thuận không làm việc liên quan nhau, nhưng chúng tôi thích trò chuyện, chia sẻ với nhau về công việc hàng ngày. Chủ quán cafe ruột nói chúng tôi đi hẹn hò như gặp đối tác, chỉ nói toàn chuyện công việc. Việc kể cho nhau nghe giúp chúng tôi giải tỏa stress.
Có thời gian rảnh, tôi sẽ phụ vợ chăm con. Tôi muốn bản thân có thời gian bên con và vợ có thể đi chơi, ăn uống với bạn bè, gội đầu, làm đẹp để xả stress. Tôi quan niệm vợ vui, cả nhà vui; vợ không vui, giông tố nổi lên (cười). Thời đại 4.0 rồi, phụ nữ không chỉ ở nhà chăm con, làm nội trợ được. Vợ chồng tôi ra ngoài làm việc đều có áp lực riêng. Tôi muốn về đến nhà, chúng tôi chỉ mang theo điều tích cực, nhà cửa có tiếng cười.
Hiện giờ, vợ chồng tôi chia ca chăm con gái bốn tháng tuổi. Vợ lo ban ngày, tôi phụ trách từ 6h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Thay tã, tắm, cho ăn sữa, chơi cùng con, việc gì tôi cũng làm được vì "tập hai" rồi. Chăm con gái nhiều cái khác chăm con trai, nhưng tôi thấy vui khi được chăm con.
Vũ Long tiết lộ về cuộc sống gia đình. Video: Phong Kiều
Phong Kiều thực hiện