Theo nội dung vụ việc, 9h30 trưa 19/12, anh Nguyễn Đức Tính, nhân viên của cửa hàng vàng Phạm Tuân ở Quảng Ninh lên Hà Nội để giao dịch, nhận hàng. Sau khi gom được 2,8 tỷ đồng, 1 hộp vàng và 18 chiếc điện thoại di động, 11h30 trưa, anh Tính nhờ người quen là Nguyễn Văn Chính, 23 tuổi, nhân viên Công ty KCL ở 378 Trần Khát Chân chở sang Bến xe Gia Lâm để đón xe về Móng Cái. Khi anh gần đến bến xe, anh Chính dừng xe cho anh Tính đi sang đường có chút việc riêng thì bị 2 thanh niên dùng súng đánh vào đầu, đe dọa và cướp toàn bộ tài sản trên.
Sau khi xảy ra vụ việc trên, 2 bị hại không đến công an trình báo. Cơ quan công an nhận được tin báo qua quần chúng. Theo lãnh đạo phòng PC14, việc ôm một túi tiền trị giá 2,8 tỷ đồng (chưa kể 1 hộp vàng và 18 điện thoại di động) đi "hồn nhiên" giữa chỗ đông người, nhốn nháo như khu vực ga tàu bến xe là điều đáng nghi ngờ. Cơ quan công an hiện chưa có kết luận gì, nhưng có nhiều khả năng đây không phải là vụ cướp thật. 2 người làm thuê cho cơ sở vàng bạc ở Quảng Ninh chuyển tiền vàng này đang bị cơ quan triệu tập để lấy lời khai về việc bị cướp. Theo ông Bình, nếu vụ cướp xảy ra thật thì đây có thể đây là một thủ đoạn mới của bọn tội phạm.
Cũng theo ông Bình, vụ cướp 3,2 tỷ xảy ra hồi năm ngoái tại phố Chợ Gạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng chỉ là vụ cướp giả. Qua một thời gian ngắn điều tra, cơ quan công an xác định không hề có vụ cướp thật xảy ra tại đây. Vụ cướp này cũng có thủ đoạn "cướp" tương tự vụ cướp vừa xảy ra, cũng là nhóm thanh niên đi xe máy, đập súng gắn vào thái dương và cướp đi toàn bộ tài sản tiền, vàng.
Khánh Ngọc