Tối 3/9, ông Derek Li Shing-lam - cha vũ công Li Kai-Yin (A Mo, 27 tuổi) - chia sẻ tình trạng của con trai trên mạng xã hội, cho hay 95% khả năng các đốt sống và dây thần kinh cảm giác của con trai không thể hồi phục hoàn toàn. "Mỗi khi tôi và vợ tôi đứng bên giường của Kai-Yin, lòng chúng tôi xót xa không thể tả được. Cậu con trai năng động của chúng tôi giờ nằm bơ vơ trên giường, tầm mắt của nó giờ chỉ còn mỗi trần nhà lạnh lẽo", ông Li viết.
Đây là lần đầu tiên ông Li tiết lộ kết quả chẩn đoán của các bác sĩ dành cho con trai, 5 tuần sau khi tai nạn xảy ra. Kai-Yin đã bị một màn hình LED 4 x 4 m rơi trúng người khi đang biểu diễn cùng những vũ công khác tại đêm nhạc của nhóm Mirror ở Hong Kong, ngày 28/7. Anh bị chấn thương nghiêm trọng, trải qua hai cuộc đại phẫu và có nguy cơ bị liệt từ cổ trở xuống.
Ông Li cho biết con trai đã được chuyển đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt khác tại Bệnh viện Queen Elizabeth ở Yau Ma Tei, Hong Kong và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho vũ công. "Đeo nẹp cổ trong thời gian dài có thể gây đau ở sau đầu và ảnh hưởng đến giấc ngủ của thằng bé. Việc tập trung quá mức vào điều tiết hơi thở cũng ảnh hưởng đến thằng bé", ông Li kể.
Dù con trai nằm liệt giường, ông Li vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông Li cho biết con trai bị thương nặng nhưng vẫn "may mắn" không mất mạng và có gia đình ở bên cạnh, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông nói trong thời gian này, con trai mong muốn cha mẹ kể nhiều hơn những câu chuyện quá khứ với mình.
Theo ông Li, con trai sẽ thử phương pháp châm cứu vào tuần tới dù các bác sĩ nói rằng khả năng phục hồi rất thấp. Đồng thời ông cũng thúc giục chính quyền nhanh chóng điều tra vụ tai nạn và tìm ra người phải chịu trách nhiệm pháp lý về vụ việc.
SCMP dẫn một nguồn tin cho biết nam vũ công bị thương ba đốt sống, tủy sống ở đoạn đốt sống C3 và C4 đã bị tổn thương hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là khả năng di chuyển của nam vũ công chỉ giới hạn tại các chức năng ở vai trở lên.
Lực lượng đặc nhiệm liên bộ do Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Hong Kong đầu tháng 8 cho hay một sợi dây cáp đã bị mòn, là nguyên nhân dẫn tới màn hình bị rơi xuống nhưng từ chối cho biết ai phải chịu trách nhiệm. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 4/9, Bộ trưởng Văn hóa Kevin Yeung Yun-hung bày tỏ hy vọng nam vũ công sẽ sớm bình phục, đồng thời nói rằng cuộc điều tra cần thêm thời gian vì phải được thực hiện "rất cẩn thận".
Sơn Nam (Theo SCMP)