Trước đó, ngày 30/9, gần 1.000 thí sinh (trong đó có khoảng 30% là nữ) đã có mặt tại sân vận động Quân khu 7 để tham gia vòng sơ tuyển khu vực TP HCM của chương trình truyền hình thực tế Everest Việt Nam 2008 - Tinh thần Việt hoà cùng thế giới.
Mặc dù thời tiết khá bất lợi với cơn mưa tầm tã nhưng các thí sinh vẫn nhiệt tình tham gia các trò chơi vận động cũng như thử sức trong các nội dung thi kiểm tra thể lực. Nội dung của phần thi kiểm tra thể lực gồm 6 bài tập liên hoàn: hít đất, gập bụng, bật cao (trong thời gian một phút, càng thực hiện được nhiều thì càng có nhiều điểm), leo dây, giữ thăng bằng và chạy bền 5 vòng sân. Lực lượng trọng tài ngoài các giáo viên, sinh viên của Đại học Thể dục Thể thao 2 còn có giám sát của đại diện Viện khoa học Thể dục thể thao để đảm bảo tính chính xác của phần kiểm tra thể lực.
![]() |
Các thí sinh đã được lựa chọn tham gia chinh phục Everest. |
Sau những phần thi kiểm tra thể lực, 50 thí sinh cao điểm nhất đã bước vào ngày thi thứ hai với các nội dung kiểm tra tổng quát về sức khoẻ. Đó là 12 bài kiểm tra y sinh: nhóm máu; chức năng thận, mỡ, gan, mật; chụp X-quang phổi; đo điện tâm đồ; kiểm tra nước tiểu, đo mức Acid Uric, cholesterol, triglixerine; kiểm tra lượng calci trong máu… Ngoài ra, các chuyên gia của Viện Khoa học Thể dục thể thao cũng kiếm hành kiểm tra ý chí, tinh thần đồng đội của các thí sinh.
Sau vòng sơ tuyển tại TP HCM, ngày 6 và 7/10, vòng sơ tuyển tại khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với những nội dung kiểm tra tương tự. Vòng thi này ước tính cũng sẽ có khoảng 1.000 thí sinh tham gia. Ngoài việc đăng ký trên website, thí sinh có thể đăng ký trực tiếp tại nơi tuyển chọn. Ban tổ chức sẽ nhận phiếu đăng ký từ 7h30 đến 15h.
Sau vòng sơ tuyển, ban tổ chức sẽ chọn 20 thí sinh cao điểm nhất của cả hai khu vực để tham gia vòng thi tập huấn leo núi tại đỉnh Phanxipang, dự kiến diễn ra vào ngày 18/10.
Các thí sinh tham gia sơ tuyển tỏ ra rất hào hứng với cuộc chinh phục đỉnh Everest, Thanh Thảo, sinh viên Đại học Thể dục Thể thao cho biết: "Khi mới nghe thông tin về chương trình “Everest Việt Nam 2008 - Tinh thần Việt hoà cùng thế giới”, tôi đã lập tức đăng ký tham gia. Từ lâu tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình được chinh phục đỉnh núi huyền thoại này. Không chỉ bản thân tôi mà nhiều bạn bè trong trường cũng háo hức với cuộc thi này. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã ngồi xe bus từ Thủ Đức đến sân vận động quân khu 7 để tham gia. Dù có được chọn hay không thì tôi cũng cảm thấy tự hào khi đã hoàn tất được các vòng kiểm tra thể lực vốn không hề dễ dàng. Vui nhất là không chỉ thi thể lực, chúng tôi còn có những giây phút sảng khoái khi tham gia các trò chơi vận động do nhà tài trợ Number 1 tổ chức".
Anh Phạm Duy Long, HLV CLB Dù lượn, nói: "Công việc của tôi thường xuyên phải vận động với cường độ cao nhưng khi tham gia các nội dung kiểm tra thể lực, có lúc tôi tưởng như không vượt qua nổi. Đến phần thi chạy 5 vòng sân vận động, đến vòng thứ 4, tôi gần như không còn sức để chạy nữa. Nhưng chính sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn trẻ trên khán đài đã tiếp thêm cho tôi ý chí để hoàn tất vòng thi cam go này. Tôi rất hoan nghênh sáng kiến đưa người Việt Nam chinh phục Everest. Đã có Olympic về trí tuệ thì phải có Everest về ý chí. Tôi nghĩ, Việt Nam mình bây giờ đang có những bước phát triển về kinh tế nên chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ đến những ước mơ chinh phục các đỉnh cao. Tôi tin người Việt mình sẽ thực hiện được mơ ước này".
H.M.