Do chứng sợ đông người, một triệu chứng hoảng loạn khi ở nơi rộng rãi và nhiều người, bà Arlynn Presser đã quyết định thực hiện hành trình vòng quanh thế giới để thăm những người bạn mà bà quen qua trang Facebook vào hồi đầu năm 2010.
Bà Arlynn chia sẻ trên Shocking Newz: "Tôi thậm chí không biết mình mắc chứng bệnh ấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ là khi có một cơn bão lớn xảy ra lúc tôi đang trong quầy thực phẩm. Một lần khác là lúc tôi ở trong nhà sách. Thế giới bỗng trở nên ngày càng bé nhỏ, vì có những khoảng không gian ngày càng rộng lớn hơn. Đến lúc, tôi chẳng còn muốn bước chân ra khỏi phòng ngủ của mình nữa".
Tuy nhiên bà Presser đã chiến thắng được điều đó. Mấy tháng sau, bà gặp ông Ben Gonzalez, một nhà làm phim và cũng là người bạn thứ 140 quen trên Facebook. Ông Ben muốn ghi lại chuyến đi của bà như một bộ phim tài liệu vì ông cho rằng đó sẽ là một câu chuyện rất thú vị.
Nhưng không may, ông Gozalez không thể tham gia chuyến đi đó, vì vậy ông đỡ nhờ con trai bà Presser là anh Joseph, 23 tuổi, tham gia cùng để ghi lại hành trình đặc biệt này.
Trong 1 năm sau đó, bà Presser đã đến gặp được 292 người bạn quen biết trên Facebook và đi qua 11 nước với tổng chi phí là 30.000 USD. Bà đặt chân đến Hàn Quốc, Phipippines, Đài Loan, Rome, Mumbai, Áo, Đức, Anh, Mỹ và Mexico. Mặc dù bà vẫn bị chứng hoảng sợ, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của con trai, bà đã vượt qua. Hiện bà Presser đã có thể kiểm soát được căn bệnh này và cũng cảm thấy thoải mái hơn ở những nơi có khoảng không rộng lớn.
Phan Tâm