- Chị khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, đã ở tuổi 25 rồi chị có sợ mọi người cho đó là một điều… bất thường không?
- Cũng đâu có bất thường đâu! (cười). Đơn giản là vì tôi không muốn mọi người phải quan tâm đến những thứ không liên quan đến âm nhạc của tôi. Tôi chỉ mong khi nhắc đến tên Minh Thư thì khán giả sẽ nghĩ ngay đến những ca khúc và những dự án của tôi, chứ không chỉ nhớ đến chuyện bây giờ tôi đang yêu ai, người ấy như thế nào. Người bạn trai của tôi cũng rất bình thường thôi, anh ấy lớn tuổi hơn tôi, hiểu biết nhiều hơn, nói chuyện rất hay. Anh còn là người rất dịu dàng, biết chăm sóc và lắng nghe. Ở anh hội tụ những đức tính đó chắc là để bù lại cho cá tính của tôi!
Cô ca sĩ trẻ rất muốn thử thách mình ở thị trường âm nhạc Thái Lan. |
- Mọi người thường hay đoán già đoán non về mối quan hệ giữa chị và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thực sự giữa hai người "có gì" với nhau không nhỉ?
- Nếu nhẩm lại thì những tính tình mà tôi vừa nói ở trên anh Dũng đều có hết đó, nhưng… vẫn chưa phải là anh ấy. Tôi và anh Dũng có thể là hơn tình bạn một chút xíu nhưng vẫn còn thiếu vài thứ để có thể đi đến một tình yêu. Không biết tương lai như thế nào nhưng hiện giờ thì mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn như xưa.
- Chị sẽ là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia Liên hoan âm nhạc quốc tế Pattaya ở Thái Lan từ ngày 20 tới 22/3. Cơ hội này đã đến với chị như thế nào?
- Trong quá trình làm việc tại Thái Lan thời gian qua, tôi được họ phát hiện và để ý đến. Họ tỏ ra rất thích thú với những sáng tác của tôi nên đã gửi lời mời tôi tham dự liên hoan lần này.
- Đa số ca sĩ của các nước bạn đều là những người có tên tuổi trong khu vực châu Á, điều đó có khiến chị bị áp lực?
- Tuy cũng có chút hồi hộp, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là cuộc giao lưu văn hóa nên áp lực lớn nhất vẫn là làm thế nào để gây được sự chú ý và thích thú đối với khán giả. Riêng việc cạnh tranh với các ca sĩ khác thì tôi không đặt nặng lắm. Mỗi thể loại nhạc đều có một đối tượng khán giả riêng, và các ca khúc tôi hát cũng mang nét riêng biệt. Tôi sẽ đem đến liên hoan hai ca khúc do tôi tự sáng tác là Thu đêm và I’ll try, ngoài ra tôi sẽ hát một ca khúc Thái Lan bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Thái. Về trang phục, tôi sẽ mặc những chiếc áo dài và những bộ trang phục truyền thống cách tân của nhà thiết kế Mai Lâm. Tôi muốn giới thiệu đến bạn bè các nước không chỉ về một phần âm nhạc Việt Nam mà còn đưa hình ảnh những bộ trang phục vừa có tính dân tộc mà lại rất trẻ trung, hiện đại.
- Trước đây chị từng chia sẻ ước muốn chinh phục thị trường âm nhạc Thái Lan, hiện giờ kế hoạch đó của chị đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm rồi?
- Quả thực đây là một con đường dài mà tôi đang rất muốn đi đến cùng. Khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải đó là thời gian, tôi phải sắp xếp công việc để có thể bay đi bay về giữa Việt Nam và Thái Lan để thực hiện những dự án của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cứ cố gắng làm những gì mình thích và luôn tin vào bản thân thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tháng 6 tới tôi sẽ cho ra một album nhạc Thái lời Việt, sau đó vào cuối năm sẽ là một CD gồm những ca khúc do tôi tự sáng tác. Tất cả đều được thực hiện tại Thái Lan và phát hành tại Việt Nam.
"Bạn trai tôi cũng bình thường thôi mà", Minh Thư chia sẻ. |
- Suốt thời gian qua chị đã có sản phẩm nào được phát hành tại Thái Lan chưa?
- Tôi đã phát hành CD In house tại Thái Lan trong năm vừa qua và được khán giả yêu cầu ca khúc trên đài FM nhiều lần. Ngoài ra, tôi cũng được mời làm khách mời trong một talk show trên kênh MTV Thái Lan và một buổi phỏng vấn trên radio. Tôi nghĩ đó là bước đầu thuận lợi và việc năm nay tôi được tham dự Festival tại Pattaya cũng là một vinh dự rất lớn. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, không phải chỉ vì muốn chinh phục thị trường âm nhạc Thái Lan mà vì muốn thử thách và chinh phục chính bản thân mình nhiều hơn.
- Là một người trực tiếp đi chinh phục khán giả nước ngoài, chị suy nghĩ ra sao khi có ý kiến cho rằng cơ hội thành công cho ca sĩ Việt Nam là rất thấp?
- Không chỉ mình tôi là người duy nhất có ý tưởng chinh phục khán giả nước ngoài, nhưng ít ai dám làm vì sợ sẽ không thành công. Đối với tôi, khi cơ hội đến tôi luôn muốn nắm bắt lấy và làm hết khả năng của mình. Tôi không ngại thất bại, vì chưa thử thì làm sao biết mình có làm được hay không. Tôi muốn làm hết sức mình, bằng những nỗ lực và niềm đam mê, thì dù kết quả như thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
- Từng bứt phá để vượt qua khỏi danh nghĩa "cháu Lam Trường" bằng các giải thưởng âm nhạc, nhưng cho đến nay tên của chị vẫn chưa thực sự đình đám. Chị nhận định về điều này như thế nào?
- Mỗi người có một khả năng và hướng đi riêng. Tôi không phải là một ngôi sao nhạc pop, cũng không đi theo dòng nhạc diva nhưng tôi biết mình ở vị trí nào và phải hoàn thiện dần hình ảnh của mình ra sao. Đây mới chỉ là những bước đầu trong nghề nghiệp, tôi thấy mình còn trẻ và có nhiều hướng phát triển mà tôi muốn theo đuổi lắm. Có thể tôi hơi tham lam, nhưng tôi không ngại khó đâu.
- Có sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình nhưng dường như chị lại rất ít ra CD và cũng không có những hoạt động "bề nổi" để lăng xê tên tuổi?
- Sự hậu thuẫn ở đây được hiểu theo nghĩa là sự động viên và chăm sóc từ phía gia đình, cho nên tất cả mọi công việc tôi vẫn phải tự thân vận động thôi. Tôi còn yếu về khâu PR lắm, nhất là tôi lại có tính ít khi nói về mình, chỉ khi nào chắc chắn về điều gì thì mới tuyên bố. Tôi cũng không muốn đánh bóng tên tuổi bằng những chuyện ngoài công việc, có lẽ vì thế mà mọi người thấy tôi không “đình đám” lắm.
- Đối với chị, thành công của bài hit "Bỗng dưng muốn khóc" đã đem đến những sự thay đổi gì cho con đường sự nghiệp?
- Ca khúc này thành công nhờ một phần lớn ở bộ phim cùng tên rất hay của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đó là một cơ hội để khán giả biết đến tôi và bài hát nhiều hơn, nhưng nếu bài hát không hay thì sẽ chỉ dừng lại ở mức độ được biết đến chứ không trở thành một ca khúc được yêu thích như thế đâu. Bây giờ đi đâu ai cũng yêu cầu những ca khúc trong phim và biết đến tôi như là một nhạc sĩ nữa khiến tôi rất hạnh phúc.
Hàn Quốc Việt thực hiện