Tôi 24 tuổi còn vợ 21, ở cái tuổi còn rất trẻ nhưng trong thời gian chung sống vợ chồng tôi rất biết cách làm ăn, không hề buông thả hay chơi bời. Chúng tôi rất thương yêu nhau, từ nhỏ đến lớn không hề biết ma túy là gì. Trong một lần quen người con gái là les, vợ tôi đã vướng vào ma túy, đập đá, cô ấy thay đổi nhanh chóng. Dù vợ chồng tôi còn thương nhau nhưng cô ấy kiên quyết không muốn sống chung với tôi nữa.
Tôi yêu vợ, sẵn sàng cùng cô ấy vượt qua khó khăn, ở cái tuổi đôi mươi còn non người trẻ dạ, bị bạn bè xấu lôi kéo thì tôi nghĩ chẳng may dính vào là chuyện thường tình. Tôi muốn được bên cạnh vợ, giúp đỡ cô ấy nhưng vợ tôi không muốn. Hay là tôi dọn về quê sống cho vợ quên đi cảnh đó? Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Mong các bạn ngoài cuộc cho tôi cách giải quyết để có lối đi thích hợp.
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.