Hai tuần sau khi chồng qua đời, Elizaveta Apushkina chia sẻ về nỗi đau mất người thân yêu cùng cảm xúc day dứt vì chưa nói với con trai Daniel sự thật rằng bé mãi mãi không được gặp bố nữa. Quả phụ 28 tuổi cũng đề cập tới ý định kiện các quan chức boxing và HLV của chồng sau tai nạn thương tâm của anh hồi cuối tháng 7. Thi thể tay đấm người Nga đã được đưa về quê nhà mai táng trong buổi lễ theo nghi thức đạo Hồi gần St Petersburg cuối tuần qua.
Maxim Dadashev nhập viện hôm 19/7 với vết thương nặng ở đầu, phải phẫu thuật não khẩn cấp sau trận so găng với đối thủ Subriel Matias ở vòng loại giải IBF diễn ra ở Maryland, Mỹ. Sau khi nhận được tin dữ của chồng, vợ anh và con ngay lập tức bay tới xứ cờ hoa. Trong lúc đau đớn, người đẹp một con đối mặt với quyết định hoặc không cho con gặp bố lần cuối hoặc cho bé vào viện nhìn thấy cảnh bố nằm giường bệnh chống chọi với tử thần.
"Con trai chúng tôi đã nói lời tiễn biệt bố trong bệnh viện. Tôi không thể làm gì ngoài việc đưa cháu tới nhìn mặt anh ấy lần cuối. Có thể điều này là sai bởi thằng bé đáng lẽ không nên nhìn thấy cảnh Maxim nằm trên gường bệnh với máy móc dây dợ quanh người trong căn phòng đầy thiết bị y tế, ống dẫn. Con trai tôi đã cầm tay Max khi anh đang hôn mê, cầu xin "Bố ơi mở mắt ra đi, xin bố đấy. Con đã đến thăm bố này", vợ võ sĩ Maxim Dadashev chia sẻ trên tờ Komsomolskaya Pravda.
Dù bé Daniel chứng kiến những giây phút cuối đời của bố nhưng cậu bé còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Elizaveta vẫn chưa nói với cậu con trai ba tuổi rằng bé không bao giờ được gặp bố nữa. "Tôi nói với thằng bé rằng bố nó bị ốm. Hai tôi sau đó, con trai tôi tỉnh giấc và bắt đầu gọi bố. Giờ cả hai mẹ con đều cần chuyên gia tâm lý", người đẹp thổ lộ.
"Thằng bé vẫn không biết rằng Maxim đã qua đời. Sáng nay, khi tôi đưa con tới trường, con lại hỏi rằng mẹ con ta sẽ tới Mỹ thăm bố chứ. Tôi đáp Bố đang ốm con ạ. Thằng bé lại nói Bố sẽ tỉnh lại và chúng ta sẽ bay tới đó chứ mẹ. Tôi chỉ biết gật đầu, không biết nói với con thế nào. Tôi không đủ can đảm. Làm thế nào tôi có thể nói chuyện này với một đứa trẻ gần ba tuổi để không làm tổn hại tới tinh thần của cháu. Tôi đã đưa con tới vườn thú để phân tán sự chú ý của thằng bé nhưng nó vẫn liên tục hỏi về bố", vợ võ sĩ xấu số cho biết thêm.
Elizaveta cũng chia sẻ rằng sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi sẽ tìm tới luật sư thảo đơn kiện nhưng người liên quan.
"Bác sĩ nói với tôi rằng chồng tôi là siêu nhân. Người bình thường không thể sống sót với vết thương đó, sẽ ngất xỉu ngay nhưng chồng tôi vẫn cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thật kinh khủng, tất cả các HLV đều nói rằng từ hiệp thứ tư Maxim đã đứng không vững, chắc hẳn đã có điều gì tồi tệ xảy ra rồi. Không một võ sĩ nào sẽ trả lời khi được hỏi có tiếp tục thi đấu nữa hay không mà HLV phải là người ngăn học trò lại. HLV hoặc trọng tài hay bác sĩ đáng lẽ phải dừng trận đấu ở hiệp bốn hoặc năm", bà quả phụ nghẹn ngào.
Trên thực tế, Maxim Dadashev chỉ rời sàn đấu ở hiệp 11 sau khi HLV của anh tung khăn trắng xin thua cuộc vì nhận thấy học trò không thể trụ thêm được nữa. Trên đường tới bệnh viện, anh nôn mửa, có lúc lịm đi. Sau ba ngày ở bệnh viện, võ sĩ 28 tuổi ra đi mãi mãi.
Vợ tay đấm xấu số khẳng định: "Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành bây giờ, tôi không đưa ra kết luận gì. Nhưng phải có ai đó chịu trách nhiệm về bi kịch này. Anh ấy rõ ràng có thể được cứu sống nếu trận đấu được dừng sớm hơn. Tôi vẫn chưa nộp đơn kiện, tôi đang đợi kết quả cuộc điều tra xem ai là người có tội. Kết quả điều tra và phân tích sẽ được đưa ra trong 21 ngày tới".
Hoàng Trang (Theo The Sun)