Ngày 9/1, chị Lê Mai Dạ Thảo đăng lại khoảnh khắc nắm tay chồng quá cố lên trang cá nhân kèm tâm sự: "Cái nắm tay cuối cùng em sẽ không quên. Em về đây anh. Những gì anh muốn, em đã làm tròn trách nhiệm. Bây giờ anh hãy yên nghỉ nhé, không còn đau đớn nữa rồi. Cảm ơn vì tình yêu anh dành cho em".
5 ngày sau khi anh David John Robert qua đời tại Canada, hưởng thọ 74 tuổi, chị Dạ Thảo vẫn không có giấc ngủ trọn vẹn khi nhớ về chồng. Chị Dạ Thảo (37 tuổi) là cô dâu nổi tiếng trong bộ ảnh cạo trọc chụp cùng chồng Tây mắc ung thư giai đoạn cuối. Hai người quen nhau từ năm 2016. Khi ấy, chị Dạ Thảo đã ly hôn và có hai con, anh Robert cũng chấm dứt cuộc hôn nhân từ 10 năm trước, các con của anh đều trưởng thành. Đến năm 2020, chị Dạ Thảo nhận lời yêu anh Robert khi đã vượt qua những định kiến về khoảng cách tuổi tác, những lời xì xào cho rằng chị lấy chồng Tây vì ham giàu.
Anh Robert phát hiện mắc ung thư phổi giữa năm 2020, chỉ vài tháng sau khi hai người hẹn hò. Bộ ảnh chị Thảo cạo trọc đầu chụp cùng chồng tại Hội An được thực hiện sau đợt hóa trị đầu tiên, khi tóc anh đã rụng dần. Đến ngày 20/10/2020, hai người đăng ký kết hôn. Trong suốt hơn một năm, anh Robert chống chọi bệnh tật, chị Thảo ở bên chăm sóc anh không rời.
Dù trải qua phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị, phép màu không xảy đến, bệnh tình anh liên tục trở nặng. Cuối năm 2021, ung thư di căn vào xương, thời gian còn lại chỉ đếm từng ngày.
Chị Thảo cho biết: "Tôi qua Canada làm tròn tâm nguyện của anh là được về bên các con và ăn mừng lễ Giáng sinh cuối cùng bên gia đình, chứ từ lâu anh nói muốn đưa tôi sang Canada nhưng tôi không đi". Ngày 21/12/2021, chị nhận được visa và theo anh về quê hương để kịp đón Giáng sinh bên các con anh.
Con trai và con gái đón anh chị tại sân bay. Con dâu nấu cho anh ăn những món truyền thống dịp Giáng sinh khiến anh xúc động, dù lúc đó đã rất yếu. "Về đến Canada là lúc bệnh anh trở nặng, không thể ngồi dậy hay ngồi xe lăn được, chỉ nằm một chỗ. Dù đau đớn, anh vẫn không hề kêu than để cả gia đình được đón Giáng sinh trọn vẹn. Qua ngày 26, anh nhập viện và ở đó đến khi ra đi", chị nói.
Những ngày cuối đời, anh Robert xin bác sĩ quyền trợ tử (quyền được chết một cách tự nguyện để giải thoát bản thân khỏi sự đau đớn về thể xác kéo dài). Sau khi thông báo với gia đình, chị Thảo và các con đồng ý, tôn trọng quyết định của anh.
Đúng 10 giờ sáng 5/1, các con anh Robert có mặt chào từ biệt bố. Bác sĩ dành 10 phút cho gia đình nói lời tạm biệt. Trước khi qua đời, anh gửi gắm chị cho các con, nhờ họ đưa chị về Việt Nam. "Anh biết ước mơ của tôi là về Đắk Lắk mở quán bún chả cá nên nói khi nào anh mất hãy quay về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình", chị Thảo nói. Ước nguyện cuối cùng của anh Robert là chị Thảo được hạnh phúc, sau này nếu gặp được người tốt hãy tái hôn.
Sau khi chồng qua đời, vì vốn tiếng Anh ít ỏi, chị Thảo không hiểu thủ tục ma chay cho chồng nên mọi việc đều theo ý các con anh. Những ngày sau, mọi người trong gia đình vẫn dành cho Thảo những lời động viên và quan tâm chăm sóc. Vợ cũ của anh Robert nhắn gửi Dạ Thảo: "Robert may mắn khi có bạn. Cảm ơn bạn chia sẻ những ngày cuối cùng của anh ấy với tôi. Nó thực sự ý nghĩa".
Nói về quyết định yêu và lấy anh, chị Thảo cho biết đến giờ phút này, chị chưa từng hối hận. Mọi người cho rằng chị lấy chồng Tây để xin visa, mong đổi đời nhưng đối với chị, quyết định theo anh sang Canada là vô cùng khó khăn bởi chị phải lựa chọn bỏ hai con lại nhờ ông bà chăm sóc.
"Khi anh mất, trong người tôi còn đúng 1.600 đôla Canada. Tất cả những gì tôi làm cho anh trong hai năm qua đã chứng minh tình yêu của tôi. Tôi làm tròn bổn phận của người vợ khi đưa anh về quê hương, về với các con anh", chị Thảo nói.
Hôm 10/1, chị Dạ Thảo cho biết đang bay về Việt Nam và quá cảnh ở Hàn Quốc.
Thùy Linh