Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Sun, bà xã tiền đạo Leicester bật khóc khi chia sẻ gia đình cô bị ảnh hưởng thế nào vì ồn ào kiện tụng với Coleen. Rebekah nói cô nhận được hàng trăm tin nhắn chửi bới, dè bỉu mỗi ngày, thậm chí bị xúc phạm khi ngồi trên khán đài xem chồng thi đấu. Người đẹp bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Tiền đạo Jamie Vardy cũng bị liên lụy vì ồn ào của vợ. Anh bị chế giễu và dọa giết.
"Tất cả mọi chuyện thật kinh khủng. Lúc tồi tệ nhất, tôi sợ ở một mình, sợ ra khỏi nhà, sợ tới nơi công cộng. Ngay cả những điều nhỏ nhất như đi mua sắm cũng trở nên khủng khiếp. Mọi người nhìn tôi rồi bàn tán khi tôi ra ngoài. Ai cũng nói người ta không nói trước mặt bạn đâu mà lời đồn đã đi xa vạn dặm rồi. Tôi đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua đi, sẽ biến mất nhưng không, nó ngày càng tồi tệ. Sự xúc phạm sỉ nhục tôi phải nhận thật điên rồ như thể tôi vừa giết người vậy. Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, tôi đều bị đổ lỗi", Rebekah chia sẻ.
Vợ Vardy cũng chia sẻ nỗi niềm trong cuộc trò chuyện được phát sóng trên Talk TV hôm 3/8. Người đẹp nói điều khó khăn nhất trong vụ ồn ào chính là nỗi lo cuộc sống của các con sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi được hỏi về cách nói với các con những gì đã xảy ra, Rebekah cho hay con gái lớn 17 tuổi biết tất cả mọi chuyện vì cô đã nói với con. Người đẹp chia sẻ, cô cố gắng bảo con đừng đọc bất kỳ thông tin gì về vụ kiện nhưng thừa nhận: "Tôi càng bảo một đứa 17 tuổi không đọc gì đó, thì nó lại càng muốn tìm hiểu". Thảo luận với con gái tuổi teen, Rebekah nói với con rằng những gì trên báo không phải sự thật. "Con biết không, trong cuộc sống sẽ có vài người yêu quý con và một số thì không. Con chỉ phải tập trung vào những người yêu thương con, những người quan tâm và những người biết biết sự thật thôi", bà mẹ 40 tuổi nói với con gái lớn.
Rebekah cho hay khi bị Coleen réo tên trên mạng xã hội, cô đang mang bầu em bé thứ ba ở những tháng cuối và nghỉ ở Dubai cùng chồng. Người đẹp đã gọi điện ngay cho Coleen chất vấn và bà xã Rooney chỉ nói một câu ngắn gọn: "Chị biết điều đó là gì". Thời điểm đó người đẹp cũng bị khủng hoảng, từng có ý nghĩ tự tử. Rebekah nói cho đến giờ vẫn không hiểu hết chuyện gì đã xảy ra. Người đẹp cũng không nghĩ rằng xích mích giữa hai người lại đi xa đến thế, dẫn tới một phiên tòa tai tiếng và tốn kém.
Trong cả hai cuộc trò chuyện, vợ Jamie Vardy đều phủ nhận việc làm lộ tin đời tư nhà Rooney với báo giới. Người đẹp cho rằng thẩm phán "đã sai lầm" và thất vọng với phán quyết của tòa. Thua kiện trước vợ Rooney, Rebekah đối mặt với khoảng 3 triệu bảng tiền án phí. Bà xã sao Leicester City cho biết cô không phục và sẽ kháng cáo.
Tuy nhiên, Rebekah Vardy cũng cho hay: "Nếu ngày mai tôi thấy Coleen trên phố, tôi sẽ hỏi liệu cô ấy có muốn tới quán Caffe Nero hay không. Cuộc sống quá ngắn ngủi để oán giận và giữ hận thù, gay gắt với ai đó. Tôi không phải con người như vậy".
Rebekah Vardy và Coleen Rooney từng chơi thân khi cả hai là vợ của những ngôi sao hàng đầu tuyển Anh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nàng WAGs đổ vỡ vào tháng 10/2019 sau khi Coleen công khai tố đích danh Rebekah "bán tin" đời tư của gia đình mình cho báo giới. Vợ Vardy một mực bác bỏ cáo buộc nhưng cô và bà xã Rooney không hòa giải thành công. Rebekah nộp đơn kiện Coleen tội phỉ báng. Vụ kiện tụng kéo dài từ năm 2020 vì đại dịch và mới kết thúc cuối tháng 7 với kết quả Rebekah thua kiện.
Jamie Vardy và bà xã Rebekah kết hôn năm 2016, có ba con chung. Vợ hơn chân sút Leicester City 5 tuổi và từng có hai con riêng với hai người đàn ông trước khi cưới anh. Vardy cũng có một con gái với tình cũ. Hôn lễ của Jamie Vardy và Rebekah từng bị gia đình nhà trai phản đối vì bố mẹ chú rể ác cảm với cô dâu. Trong khi đó, Rooney và bà xã Coleen kém một tuổi yêu nhau từ ngày tuổi teen, kết hôn năm 2008, có 4 con trai. Hôn nhân của nhà chàng Shrek nhiều lần gặp sóng gió vì những lần anh say xỉn, ngoại tình.
Hoàng Trang (Theo The Sun, Guardian, Mirror)