Từng có một gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả nhưng Đào Tuấn Anh (44 tuổi, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đánh mất tất cả và giờ phải trả giá 13 năm trong trại giam vì tội Giết người.
Giọng buồn, nam phạm nhân có gương mặt hiền lành cho hay, cơ sự dẫn đến lao lý từ lần hôn nhân đổ vỡ. Hơn 10 năm trước, Tuấn Anh và vợ cùng có thời gian lao động ở nước ngoài, gom góp một số vốn kha khá rồi về Việt Nam. Có sẵn vốn, việc làm ăn của vợ chồng Tuấn Anh cũng thuận lợi. Cả hai sau đó có cô con gái nhỏ, đáng yêu. Nhưng cũng từ ngày đó, anh ta mê cờ bạc, tiền tích cóp sau nhiều năm làm lụng vất vả bị Tuấn Anh đổ vào lô đề.
Khi nhắc đến vợ con, Tuấn Anh luôn nghẹn ngào, hối tiếc. Ảnh: Việt Dũng. |
“Đang có tất cả, tôi bỗng mất cả tiền lẫn tình cảm”, Tuấn Anh nghẹn ngào. Càng ngày càng mê đắm trò đỏ đen, tiền lần lượt ra đi theo những canh bạc. Kinh tế hai vợ chồng Tuấn Anh dẫn đến khánh kiệt. Mâu thuẫn với vợ ngày càng gay gắt. Cuối cùng người vợ đã đâm đơn ra tòa ly hôn.
Tòa chấp thuận để vợ anh ta nuôi con gái. Đổ vỡ hôn nhân, Tuấn Anh đã có những ngày tháng dài lao vào rượu chè, cờ bạc. Anh ta xin được làm lái xe tải, rong ruổi khắp các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh…
“Đang phải bươn chải một mình với cuộc sống buồn tẻ, tôi gặp cô ấy, người đàn bà thứ hai trong đời”, Tuấn Anh trải lòng. Người phụ nữ làm nghề tiếp thị rượu đã khiến gã đàn ông "lang bạt kỳ hồ" đắm đuối trong tình yêu. Hai người thuê nhà sống chung mà không hôn thú.
Cũng giống người vợ đầu của Tuấn Anh, cô “vợ” thứ hai cũng không kìm hãm thói mê cờ bạc của gã. Tuấn Anh vẫn tiếp tục trượt dài với đỏ đen. Gã đã có những ngày sống buông thả bằng rượu, lô đề. Những đồng tiền kiếm được không đủ để con bạc “khát nước” như gã trang trải đủ. Tuấn Anh đi vay rồi lâm cảnh nợ nần.
Người tình bên cạnh gã phải chịu những trận đòn vô cớ. Chán nản cảnh gã luôn say xỉn, cờ bạc lại có thói vũ phu, chị này bỏ xuống Quảng Ninh, cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Qua nhiều “kênh”, gã lại tìm thấy chị và năn nỉ quay về sống chung.
Người phụ nữ đã cương quyết cự tuyệt lời xin lỗi của Tuấn Anh rồi đuổi anh ta ra khỏi nhà. Tức tối, buổi sáng 11/10/2005, gã uống rượu rồi cầm theo dao nhọn truy sát người tình. Chị này may mắn thoát khỏi lưỡi dao của gã nhân tình bê tha vì nhờ có người dân giúp đỡ.
Đã có 7 năm trong trại giam từ ngày truy sát người tình, Tuấn Anh đổ thừa cho việc hôn nhân đổ vỡ, thua bài bạc mà “làm càn”. Tuy nhiên, đến bây giờ, gã đã nhận ra rằng, mọi cơ sự cũng đều do anh ta tự gây nên. Cán bộ trại giam cũng giúp gã hiểu được cuộc sống tự do, không phạm pháp là mong mỏi của mọi người.
Bây giờ trong trại giam, Tuấn Anh đã nhận ra cuộc sống gia đình quan trọng với một người đàn ông mà trước kia anh ta tự tay phá vỡ. Gã nghĩ đến cô con gái nhỏ, người vợ đã ly dị cùng người đàn bà thứ hai. Kể về người tình, Tuấn Anh bảo chị này từng hai lần đến thăm gã và buông lời trách móc: “Anh đã thấy tác hại của việc làm thiếu suy nghĩ chưa”.
Nhưng nam phạm nhân này tâm sự, điều đau đáu nhất trong gã là về con gái. Vợ cũ của gã cũng vào thăm. “Tôi năn nỉ cô ấy và gia đình đừng để những việc làm sai trái của tôi ảnh hưởng đến cháu”, Tuấn Anh nói. Có lần, gã ứa nước mắt vì thấy con viết thư với nội dung: “Chúc bố làm ăn phát đạt”.
Trong lần gặp lại vợ cũ, Tuấn Anh bảo nghẹn ngào xen lẫn cảm giác thẹn thùng. “Chúng tôi bỏ nhau không phải đã hết tình cảm”, nam phạm nhân cho hay. Theo lời anh ta, lúc cãi nhau, người vợ đã về bên ngoại vì giận chồng nên mới dẫn đến chuyện ly dị. Mặc dù đổ lỗi cho hôn nhân tan vỡ do nguyên nhân vậy, nhưng gã bảo mong chị này tha thứ để sau khi ra trại có thể hàn gắn tình cảm vợ chồng, bố con.
Lần gã bị suy thận, được đưa đi bệnh viện, con gái đã vào thăm bố. Lúc đó, Tuấn Anh mới biết con từ lâu đã hay chuyện bố ở trong tù. “Càng nhìn con bé ngày một lớn, tôi càng thấy hối hận vì đã không cùng cô ấy chăm sóc cháu”, rơm rớm nước mắt, Tuấn Anh chia sẻ.
Gã bảo xin được cảm ơn người vợ cũ. Giờ còn nửa thời gian cải tạo, anh ta mong sớm được về với xã hội, con gái.
Việt Dũng