Trên trang Instagram cá nhân, Carrie Symonds, vợ Thủ tướng Anh Boris Johnson, tiết lộ cô đang mang bầu con thứ hai và dự sinh vào tháng 12 tới, đồng thời tiết lộ nỗi đau khi bị sẩy thai hồi đầu năm nay.
"Đang chờ đón em bé cầu vồng (chỉ đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình đã mất một đứa trẻ do thai chết lưu hoặc chết trong thời kỳ sơ sinh) vào Giáng sinh năm nay", cô viết. "Hồi đầu năm, tôi bị sẩy thai và điều này đã khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi thấy may mắn khi lại có bầu nhưng cũng rất lo lắng và căng thẳng", phu nhân 33 tuổi nói.
"Những vấn đề liên quan tới chuyện sinh nở có thể thực sự khó khăn đối với nhiều người, đặc biệt là khi trên các nền tảng như Instagram, mọi thứ có vẻ như đang diễn ra tốt đẹp. Tôi thấy đồng cảm khi nghe tin từ những người cũng từng trải qua mất mát, vì vậy tôi hy vọng rằng bằng một cách rất nhỏ nào đó việc chia sẻ điều này cũng có thể giúp ích cho những người khác", Symonds nói thêm.
Carrie Symonds là người đầu tiên chuyển vào sống ở số 10 phố Downing Street khi còn chưa kết hôn. Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên sinh con đầu lòng trong thời gian sống ở Phủ thủ tướng Anh.
Ngay sau khi thông báo tin vui, cặp vợ chồng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đối tác trong giới chính trị trên mạng xã hội.
Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson nhận xét đây là "một tin tuyệt vời", trong khi Bộ trưởng Lao động Keir Starmer thì viết trên Twitter rằng: "Chúc mừng Carrie và Boris Johnson vì đang chờ đón thêm một em bé nữa. Tôi rất lấy làm tiếc khi biết Carrie đã bi sẩy thai. Tôi tin chắc rằng việc cô ấy mạnh dạn chia sẻ điều này sẽ là một sự an ủi lớn với nhiều người khác. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới họ".
Con đầu lòng của nhà Johnson, bé Wilfred, chào đời vào ngày 29/4 năm ngoái. Trước đó, Thủ tướng Anh đã có ít nhất 5 đứa con từ những mối quan hệ trước. Bé Wilfred Lawrie Nicholas Johnson được sinh ra chỉ một tháng sau khi bố mắc Covid-19 và phải giành giật sự sống.
Tên chính và tên đệm đầu tiên của cậu bé được cặp vợ chồng đặt để tôn vinh ông nội của cả Boris và Carrie, trong khi tên đệm thứ hai nhằm tri ân tới hai bác sĩ Nick Price và Nick Hart, những người đã cứu mạng ông Johnson khi nằm viện.
Hướng Dương (Theo Independent)