Tôi lấy vợ được 8 năm, có một bé gái 7 tuổi, vợ lớn hơn tôi 4 tuổi. Gia đình tôi chẳng được bình yên cho lắm, mối quan hệ vợ chồng dường như không đồng điệu. Giao tiếp hàng ngày đến nhu cầu vợ chồng cũng chông chênh. Tôi chấp nhận nhẫn nhịn để sống, một phần vì con gái, một phần tôi là viên chức nhà nước, vợ tôi cũng vậy. Tuy nhiên những tháng gần đây, tôi thấy mình không thể chịu đựng nổi, có cảm giác buông xuôi và hay cáu gắt.

Ảnh minh họa.
8 năm chung sống, vợ chẳng bao giờ chủ động gần gũi tôi trong "chuyện chăn gối". Nhiều khi tôi góp ý thẳng với vợ nhưng cô ấy chỉ im lặng, không nói gì, tôi đành thôi mà không biết phải làm sao. Nếu tôi không chủ động thì chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán với vợ? Mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Hưng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.