
Ảnh minh họa: nation.com.pk
Times of India đưa tin vụ việc xảy ra khi cảnh sát Govind Balaji Devde, 26 tuổi, đang diễn thử một cảnh treo cổ phạm nhân cho vợ xem trong nhà mình ở Bhandup, ngoại ô thành phố Mumbai, chiều ngày 27/6.
Sự cố không mong muốn xảy ra vào khoảng 16h30 chiều, sau khi Govind vừa đi làm về.
"Vợ anh ấy nói rằng vì trời mưa không ngớt nên quần áo phơi mãi không khô. Cô ấy đề nghị Govind mắc một cái dây trong nhà để phơi đồ. Xong xuôi, anh quấn một chiếc áo sari truyền thống Ấn Độ làm thòng lọng, vắt qua xà", một cảnh sát nói.
Để minh họa cho vợ biết phương pháp hành hình bằng cách treo cổ là như thế nào, Govind chui cổ vào cái thòng lọng. Đúng lúc đó chiếc ghế đầu mà Govind đang đứng lên không may bị trượt, khiến anh vô tình trở thành nạn nhân.
Vợ Govind khi đó hoảng sợ kêu cứu hàng xóm. Họ vội vàng chạy sang cắt dây rồi đỡ người cảnh sát trẻ xuống. Anh được đưa tới bệnh viện gần nhà và hiện trong tình trạng nguy kịch, cần được chăm sóc, điều trị.
Hướng Dương