Boris Johnson kết hôn cùng vợ trẻ kém 24 tuổi tại Nhà thờ Westminster trong một lễ cưới riêng tư với sự góp mặt của chưa đầy 30 khách mời. The Sun tiết lộ, thậm chí các trợ lý cấp cao ở Downing Street cũng không được thông báo về sự kiện này sau khi thủ tướng Anh và hôn thê Carrie Symonds quyết định thành hôn.
Trong ngày trọng đại, cô dâu 33 tuổi mặc bộ đầm trắng duyên dáng, phủ họa tiết tiệp màu và nhấn nhá chất liệu xuyên thấu chừng mực. Đây là sản phẩm từ nhà mốt Hy Lạp Christos Costarellos, có giá 2.870 bảng (95 triệu đồng) và được Carrie thuê với giá 45 bảng (1,5 triệu đồng) qua nền tảng MyWardrobeHQ, theo Mail. Chỉ một ngày sau đám cưới, chiếc váy đã "cháy hàng" trên cả Modesens lẫn Net-A-Porter.
Telegraph đưa tin, cặp vợ chồng mới cưới đã thống nhất hoãn tuần trăng mật của mình tới mùa hè năm 2022 để Thủ tướng Boris Johnson có thể nhanh chóng trở lại công việc và tập trung vào cuộc chiến chống Covid-19.
Những người ủng hộ Carrie Symonds cho biết, đám cưới này được xem là một chiến thắng của cô trước ông Dominic Cummings - cựu cố vấn trưởng của thủ tướng, và những người thân cận của ông. Hai bên đã xung đột trong thời gian họ cùng ở Downing Street và xảy ra một cuộc chiến ngắn kể từ khi Cummings bị sa thải hồi tháng 11/2020.
Tuần trước, ông Cummings nói với các nghị sĩ tại một phiên họp rằng Carrie Symonds đã thực hiện các động thái bị cáo buộc là "hoàn toàn phi đạo đức và bất hợp pháp" để đưa bạn bè của cô vào làm việc tại văn phòng thủ tướng và tìm cách đuổi Cummings ra ngoài.
Một người bạn của tân "đệ nhất phu nhân" chia sẻ với Times: "Tôi rất ngưỡng mộ Carrie. Cô ấy đã sống trong khoảng thời gian tồi tệ, phải chịu những lời buộc tội và bôi nhọ, nhưng cô ấy đã vượt qua tất cả. Đám cưới là một chiến thắng cho cách cô ấy xử lý vấn đề".