Chiều 2/12, trong khi các thành viên của đội tuyển Arnis (võ gậy) Việt Nam vui vẻ trò chuyện, chụp hình trong thời gian chờ đợi ban tổ chức trao huy chương, có một nữ VĐV ngồi lặng lẽ, nước mắt liên tục ứa ra. Đó là Nguyễn Thị Cúc - người để thua võ sĩ chủ nhà Philippines Abad với tỷ số 0-1 trong trận chung kết hạng trên 60 kg của nữ. Chia sẻ với Ngoisao.net, võ sĩ Việt Nam cho biết cô không phục khi nhận thất bại này.
"Em rất buồn vì không thể mang HC vàng về cho đất nước. Em thấy không công bằng. Trong hiệp một, em đánh trúng chân đối thủ nhưng trọng tài không công nhận. Tỷ số lẽ ra là hoà nhưng trọng tài lại cho điểm VĐV chủ nhà", võ sĩ 17 tuổi quê Hưng Yên nức nở. "Em hứa nếu có cơ hội tham dự một giải Arnis nữa, sẽ mang về HC vàng cho Việt Nam", cô nói thêm.

VĐV Nguyễn Thị Cúc ngồi khóc sau khi để thua võ sĩ chủ nhà Philippines trong trận chung kết hạng trên 60kg môn Arnis tại SEA Games 30. Ảnh: Đương Phạm.
Ở ngày thi đấu đầu tiên 1/12, tuyển Arnis Việt Nam giành được ba HC vàng. Tuy nhiên, hôm nay, đội không có được chiếc HC vàng nào (5 HC bạc, ba HC đồng). Các võ sĩ của chủ nhà Phillippines giành gần trọn số HC vàng ở môn này (12 trong tổng số 16 HC vàng sau hai ngày thi đấu).
HLV Nguyễn Thanh Tùng cho biết các VĐV Việt Nam thi đấu tốt nhưng vẫn còn điểm yếu về tâm lý khi tham gia sân chơi lớn nên chưa phát huy được hết khả năng. Bên cạnh đó, công tác trọng tài cũng có những vấn đề. Ông nhiều lần phàn nàn với trưởng ban trọng tài nhưng không được giải quyết. "Nếu muốn phát triển, chúng ta phải có một sân chơi công bằng cho tất cả các đội", HLV Thanh Tùng nói.
Minh Khang (từ Philippines)