Năm nay tôi 30 tuổi, cô ấy 28 tuổi. Sau khoảng hai năm quen nhau, chúng tôi chuẩn bị cưới. Tuy nhiên, cùng lúc, gia đình cô ấy gặp biến cố vì cha cô ấy làm ăn và bị vỡ nợ, khiến mỗi thành viên sống một nơi, không nhà không cửa. Riêng bạn gái tôi phải tập sống tự lập, thuê nhà trọ ở một mình, chịu khổ chứ không được làm tiểu thư, có người ăn kẻ ở hầu hạ, không phải đụng tay việc gì như trước. Vì biến cố nhà bạn gái, chúng tôi hoãn cưới để chờ gia đình cô ấy ổn định trở lại. Nhưng tôi đợi nửa năm rồi thành một năm, tình hình nhà cô ấy vẫn chưa được cải thiện. Tính ra, chúng tôi đã hoãn cưới thêm hai lần nữa.
Một ngày nọ, cô ấy nhắn tin đòi chia tay tôi, tôi không trả lời và muốn gặp mặt cô ấy nói chuyện cho rõ. Cô ấy đã thú thật với tôi là cô ấy đang quen một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình. Ông ta mua nhà cho bạn gái tôi nên cô ấy chấp nhận làm vợ bé của ông ta. Cô ấy khuyên tôi nên quen người khác và hãy cưới liền, đừng để người con gái nào phải chờ đợi. Có phải do tôi không đủ bản lĩnh để giữ cô ấy hay do cô ấy tham phú phụ bần?
Trung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.