Anh trai tôi, 34 tuổi, vừa thông báo kết hôn vào đầu năm sau. Gia đình ai cũng vui mừng khi anh cuối cùng tìm được bạn đời sau nhiều năm mải mê với sự nghiệp. Nhưng niềm vui ấy bỗng chốc hóa thành nỗi lo âu khi cô gái mà anh dẫn về ra mắt lại chính là người yêu cũ của chồng tôi.
Hồi mới quen chồng, anh từng kể với tôi về mối tình kéo dài 5 năm nhưng không đi đến đâu vì bất đồng quan điểm. Tôi không bận tâm quá nhiều bởi nghĩ ai cũng có quá khứ. Nhưng giờ, người trong câu chuyện ấy lại xuất hiện trước mặt tôi với tư cách "chị dâu tương lai". Kể từ hôm đó, tôi sống trong một mớ hỗn độn cảm xúc. Vợ sắp cưới của anh trai vẫn giữ thái độ bình thường, thậm chí khá niềm nở với tôi. Cô ấy gọi tôi là "em chồng" nhưng mỗi lần như thế tôi lại không thoải mái. Trong những bữa cơm gia đình có cô ấy, tôi cảm thấy chồng cũng rất ngượng ngùng, khó xử.
Anh trai tôi biết hết nhưng coi đó là quá khứ, anh nói vợ chồng tôi cứ cư xử như bình thường vì vợ sắp cưới của anh cũng không quan tâm đến chuyện cũ. Anh cũng nói sau khi kết hôn, hai người sẽ dọn đến thành phố khác sống, vì vậy hầu như chúng tôi không phải gặp gỡ hay chạm mặt nhau. Chồng tôi nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng, anh an ủi tôi rằng: "Quá khứ đã qua, em đừng nghĩ nhiều".
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy khó chịu, không muốn chấp nhận cô gái đó là thành viên trong gia đình mình. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Hồng Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.