Michael Phelps quấn quýt bên bé yêu Michael Phelps tiết lộ tên 'độc' của con trai Gương mặt rạng rỡ của Michael Phelps khi anh và các đồng đội vượt qua tuyển Pháp tại nội dung 4 x 100m tự do tiếp sức hôm 7/8. Tuyển Australia giành HC đồng ở nội dung này. Siêu kình ngư hú hét cùng đồng đội vì tuyển Mỹ đã phục thù tuyển Pháp thành công sau Olympic London 2012. Phelps gây bất ngờ khi góp mặt trong đội bơi tự do vì trước đó không tham dự các cuộc đua thử ở Mỹ hoặc Rio. Kỷ lục gia người Mỹ là VĐV thứ hai trong chặng tiếp sức. Sau Olympic London 2012, Phelps tuyên bố giải nghệ nhưng hai năm sau trở lại đường đua xanh. Tuy nhiên vào cuối năm 2014, kình ngư 31 tuổi bị cấm thi đấu 6 tháng vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Vượt qua tháng ngày bê tha cùng làn sóng chỉ trích của các fan, nhà vô địch Olympic quyết tâm tập luyện để trở lại tuyển Mỹ thi đấu ở Rio năm nay. Michael Phelps nhận được nguồn cổ vũ lớn từ vợ sắp cưới Nicole Johnson, cậu con trai nhỏ Boomer và mẹ, bà Deborah trên khán đài. Những người thân yêu của anh hò hét không ngừng khi Phelps và tuyển Mỹ thi đấu hôm qua. Hoa hậu California 2000, Nicole Johnson, mắt rưng rưng, vẫy tay chồng sắp cưới khi anh và các đồng đội giành HC vàng. Trở lại với đường đua xanh, Michael Phelps cá tính ngày nào giờ đây đã là một người chồng, người bố, tính cách thuần hơn. Siêu kình ngư hạnh phúc hôn tấm HC vàng thứ 19. Đây cũng là tấm huy chương thứ 23 tại 5 kỳ Olympic của Michael Phelps. Huyền thoại của Thế vận hội rớm nước mắt xúc động khi một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang. Đội bơi tự do tiếp sức giành HC vàng của Mỹ gồm Nathan Adrian, Ryan Held, Michael Phelps và Caeleb Dressel. Đồng đội Ryan Held của Phelps cũng khóc vì xúc động sau khi nhận huy chương. Siêu sao 31 tuổi trên lưng có vết giác hơi, nôn nóng cổ vũ đồng đội. Ngoại nội dung tiếp sức, Phelps còn thi đấu ở 100m và 200m bơi bướm, 200m cá nhân hỗn hợp. Hoàng Trang