"Tôi xin lỗi, vĩnh biệt!"
Đó là toàn bộ nội dung bức thư điện tử của Josh Powell gửi lại cho quan tòa trước khi phóng hỏa tự sát cùng với hai con trai tại nhà riêng hôm 5/2 vừa qua. Lời nhắn là lời từ biệt với thế giới của Josh sau hai năm trở thành tâm điểm của truyền thông Mỹ, bị cảnh sát và các vị thẩm phán, các công tố viên và những người hoạt động xã hội tra khảo, dọa dẫm, phải sống dưới sự soi mói của báo chí kể từ sau cái ngày vợ anh đột nhiên biến mất.
Daily Chilli đưa tin bức thư được gửi đi chỉ ít phút trước khi các nhà chức trách thông báo về vụ cháy tại nhà riêng của anh. Sự việc diễn ra mấy ngày sau khi Josh không đồng ý để cảnh sát giám sát và bị yêu cầu phải trải qua một cuộc đánh giá về tâm sinh lý.
Gary Franz, phụ trách phòng Cứu hộ và chữa cháy quận Graham, bang Arizona, kể lại rằng hôm chủ nhật (5/2) một nhân viên xã hội đã mang hai con trai về nhà thăm bố. Powell chỉ cho hai con vào nhà, sau đó khóa cửa lại, bỏ mặc nữ nhân viên này đứng trước cửa nhà. Ngay khi ngửi thấy mùi ga, nhân viên này đã gọi điện thoại cho những người giám sát để thông báo. Chỉ ít phút sau đó, ngôi nhà chìm trong biển lửa.
![]() |
Josh Poweel và vợ Susan cùng hai con trai. Ảnh: Daily Chilli |
Đầu tháng 12 năm 2009, vợ của Josh, chị Susan Powell 28 tuổi được thông báo mất tích. Các nhà chức trách tại nơi vợ chồng Josh sinh sống ở thành phố West Valley, liền lập tức đổ dồn sự quan tâm lên anh. Người cha của hai con trai bác bỏ việc anh có liên quan tới sự mất tích của vợ. "Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ làm tổn thương cô ấy", Josh chia sẻ với tờ CBS’ Early Show hồi tháng 8 năm ngoái.
Khoảng một tháng sau ngày Susan mất tích, cảnh sát Utah tập trung tìm kiếm chứng cứ trong 12 ngày. Họ tìm khắp các khu vực quanh nơi Josh và hai con cùng vợ mình đi cắm trại, cũng là nơi vợ anh đột nhiên mất tích.
Hôm chủ nhật 5/2, luật sư của bố mẹ Susan kể rằng hai cháu trai đã bắt đầu nói về những điều chúng nhớ ra vào cái đêm mẹ chúng biến mất. "Cháu lớn nói rằng cả nhà quyết định đi cắm trại. Bố mẹ chúng cùng bước ra khỏi xe và bỗng không thấy mẹ đâu nữa", người luật sư nói.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu gì. Tuy nhiên một ngày trước khi mọi chuyện kết thúc, cảnh sát đã bắt giữ bố của Josh, ông Steven Powell, 61 tuổi, do cáo buộc lén quay trộm con dâu và những cô gái trẻ tuổi ở các nhà quanh đó đang tắm. Ông Steven đang phải ngồi tù và phải đối mặt với tội danh có ý định xâm hại trẻ em.
Trước đó ông Steven từng khẳng định mình và con dâu Susan đang yêu nhau và có quan hệ tình dục. "Susan quá khiêu gợi. Chúng tôi quan hệ theo nhiều tư thế vì cô ấy thích thế". Bố đẻ Susan phủ nhận chuyện đồi bại này và nói rằng ông Steven đang bịa đặt. Hai bé trai Bradenm, 5 tuổi và Charles, 7 tuổi, được thẩm phán yêu cầu đến ở cùng với bố mẹ của Susan sau khi sự việc diễn ra.
Phan Tâm