Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này đã dành nhiều tháng thuyết phục chồng bán một quả thận để trang trải chi phí học đại học và lo đám cưới cho con gái trong tương lai. Ban đầu, người chồng tỏ ra do dự, nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý vì tin rằng sự hy sinh của mình sẽ giúp tình hình tài chính gia đình cải thiện.
Người chồng mất một năm để tìm người mua trên thị trường chợ đen, vì việc buôn bán nội tạng người đã bị cấm ở Ấn Độ từ năm 1994. Khoảng ba tháng trước, anh mới tìm được người mua. Trải qua ca phẫu thuật, anh giao một triệu rupee (tương đương 11.500 USD) cho vợ giữ, nhưng rồi cô ta ôm số tiền bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.
Người chồng khi đó cũng phát hiện ra lý do thực sự khiến vợ ép anh bán thận không liên quan gì đến hạnh phúc của con gái. Cách đây một thời gian, cô ta đã quen một người đàn ông ở Barrackpore qua Facebook và nảy sinh tình cảm. Người vợ lên kế hoạch bỏ gia đình để đến sống với người tình, và vơ vét hết tiền của chồng.
Sự việc được người chồng trình báo với cảnh sát địa phương. Lần theo các dấu vết, họ tìm thấy người phụ nữ ở Barrackpore. Người chồng đưa con gái 10 tuổi, bố mẹ đến đối chất với vợ nhưng cô ta vẫn không hề lay chuyển. Bất chấp những lời cầu xin của gia đình, người phụ nữ nhất quyết không mở cửa và thậm chí còn nói với chồng: "Anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ gửi đơn ly hôn".
Tùng Anh (Theo Hindustan Times)