Tôi với vợ đã kết hôn được ba năm, có con nhỏ. Khoảng một năm rưỡi sau hôn nhân, vợ tôi không đi làm. Mỗi ngày, cô ấy đều ngủ tới 11h mới dậy, mà phải có người gọi mới chịu dậy ăn trưa. Sau khi ngủ dậy, cô ấy để nguyên màn, chiếu, gối không gấp, dọn. Khi thay xong quần áo bẩn, vợ tôi không bao giờ đem giặt.
Đến khi bố mẹ tôi lên ở chung, bố mẹ bảo cô ấy đi tìm việc. Vợ tôi cũng thử qua một số nghề như bán hàng, shipper nhưng không cô ấy ưng nghề nào. Sau đó, cô ấy đòi làm nail. Vợ bảo tôi đầu tư tiền cho cô ấy đi học nghề ở thành phố cách nhà chừng 1,5-2 giờ lái xe máy.
Khóa học chỉ kéo dài ba tháng nhưng cô ấy muốn học nâng cao nên sau sáu tháng, vợ tôi vẫn đi học. Tôi vẫn tin tưởng cô ấy, còn để cô ấy thuê nhà trọ gần chỗ học cho tiện. Tuy nhiên, tôi thấy lạ là vợ tôi hay có điện thoại vào buổi tối vì lúc tôi gọi điện đều thấy máy bận. Sau đó, tôi hỏi thì cô ấy mới nói đi chơi với bạn cùng lớp.
Một lần, vợ tôi về nhà, tôi tò mò nên kiểm tra điện thoại của cô ấy. Tôi bấm vào zalo của cô ấy và phát hiện ra nhiều hình ảnh cô ấy tiếp rượu, bia trong quán karaoke, còn chat sex với nam giới. Hai mắt tôi mờ đi vì tức tối và sốc. Tôi rất muốn ly hôn nhưng chúng tôi còn con nhỏ. Tôi thực sự không biết phải làm sao đây?
Lâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.