Cô ấy rất bướng bỉnh khi tôi khuyên bảo rằng khi chưa cưới thì thoải mái không sao nhưng lấy chồng rồi thì phải chấp nhận khuôn khổ. Vợ tôi còn đi học, sau đám cưới cô ấy phải học thêm 2 tháng nữa mới đi thực tập vì thế cuộc sống dựa hết vào tôi. Bố mẹ tôi bảo rằng nên sống tiết kiệm vì chưa đi làm. Vợ tôi giận cho rằng tôi và gia đình kiểm soát hết cuộc sống của cô ấy. Điều đó khiến tôi buồn vô cùng.
Ảnh minh họa. |
Đêm tân hôn, khi tôi vừa đưa cái ấy vào thì cô ấy đã kêu đau, mấy ngày sau cũng vậy. Mà tôi có cho sâu vào đâu mà cô ấy cứ kêu đau hoài. Tôi có cảm giác là vợ tôi không có màng trinh vì tôi không thấy vướng gì và không thấy ra máu. Vậy ban biên tập có thể gỡ rối giúp tôi hai vấn đề không?
1. Nên làm thế nào để cô ấy sống theo khuôn khổ của nhà chồng.
2. Vợ tôi liệu có còn trinh tiết hay không hay cô ấy bị làm sao?
Mạnh Cường