Rosemarie hiện không có nơi nương tựa, sống lay lắt ở nhà bạn bè và người quen. Ảnh: The Sun. |
Mới đây, bà Rosemarie đã quay trở về ngôi nhà cũ, nơi bà đã gửi gắm nửa thế kỷ cuộc đời tại đây để nhặt nhạnh những đồ dùng cá nhân. Sau khi rời khỏi đó, người phụ nữ này đã qua đêm ở nhiều nơi và tá túc ở nhà người quen, bạn bè.
Không nghề nghiệp, bà Rosemarie ở nhà nội trợ và chăm sóc các con từ khi còn trẻ. Đến nay, ra đi không một xu dính túi, cuộc sống của bà chỉ trông chờ vào khoản tiền 200 bảng cho thuê nhà hàng tháng.
Hành động đuổi mẹ ra khỏi nhà của Elisabeth đang bị giới truyền thông Áo "săm soi". Họ nghi ngờ về động cơ đó của cô khi ngôi nhà này là món quà của chính quyền thị trấn tặng mẹ con Elisabeth làm nơi trú ẩn nhằm tránh sự nhòm ngó của giới truyền thông.
Elisabeth không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ mình, bà Rosemarie chưa bao giờ biết rằng con gái bị nhốt dưới hầm nhà. 24 năm làm bị ép làm nô lệ tình dục, cô nghi ngờ mẹ mình là tòng phạm với người cha loạn luân. Đó cũng chính là lý do Elisabeth đuổi mẹ khi bà tới thăm mẹ con cô.
Theo Daily Oesterreich, bà Rosemarie đã làm đơn ly dị Josef để không còn mang họ chồng nữa.
Minh Phương