Bà Rosemarie chỉ biết chuyện con gái bị chính chồng mình hãm hiếp và nhốt dưới hầm tối khi ông ta bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái. Ảnh: The Sun. |
Bà Rosemarie, 69 tuổi, đã đổi tên và chuyển tới một thị trấn mới để chạy trốn nỗi xấu hổ, nhục nhã xảy đến với gia đình qua hàng loạt sự kiện dẫn tới phiên xét xử chồng bà ngày hôm qua.
Tâm sự trên The Sun, mẹ của Elisabeth, con gái đồng thời là nạn nhân của kẻ loạn luân Fritzl, cho biết: "Bây giờ tôi cũng không biết mình đang đi đâu. Tôi chẳng có một đồng nào cả, cuộc sống thì bị phá hoại, mất đi gia đình và cả niềm tự hào nữa".
Bà Rosemarie rất hiếm khi rời khỏi căn hộ của mình. Mọi liên lạc với người ngoài bà đều thực hiện qua một màn hình. "Mọi người đã nói quá nhiều thứ về tôi nhưng tôi không thể nói gì mà chỉ muốn ở một mình", vợ Fritzl chi sẻ.
Người phụ nữ này chỉ hay biết câu chuyện về hầm tối và bí mật giam giữ con gái 24 năm làm nô lệ tình dục của chồng khi ông chồng bị bắt giữ vào tháng 4 năm ngoái. Bà đang đấu tranh để nhận được một khoản lương hưu ít ỏi để yên ổn sống trong căn hộ thuê ở Linz.
Em gái Christine, 65 tuổi, một trong những người bà Rosemarie tin tưởng, cho hay: "Chị ấy đã hoàn toàn sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần và hiếm khi rời khỏi nhà, trừ khi đi bộ một mình. Nếu không nghĩ tới những đứa cháu thì chị đã không thiết sống. Rosemarie sẽ không bao giờ vượt qua được bi kịch này nhưng tôi hy vọng chị sẽ tìm thấy một chút thanh thản.
Chị tôi đang đấu tranh để có được một chút tiền. Một nửa tiền lương hưu bà ấy để trả tiền nhà, số còn lại dùng để chi cho mọi thứ. Năm ngoái, Rosemarie đã thay tên và cũng phải trả tiền cho việc ấy".
Fritzl bị buộc tội hiếp con gái Elisabeth 3.000 lần và phải đối mặt với hàng loạt tội danh liên quan tới tình dục. Phiên xét xử dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày.
Bình Minh