Sự việc xảy ra tối 10/7, tại nhà riêng của ông Hiển bà Thu ở đường Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương.
Theo lời kể lại của ông Hiển, tối đó trời mưa, vợ ông đang ở nhà một mình thì có một thanh niên mặc áo mưa đến gõ cửa. Người này nói là quen ông Hiển, muốn vào gửi cho ông chút đồ.
Bà Thu mở cửa mời khách vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, người thanh niên nói xin bà Thu cốc nước muối để thử cái gì đó… Bà Thu đi vào bếp, không ngờ người khách theo vào từ lúc nào, rồi rút dao kề vào cổ bà đe dọa.
Trong lúc hốt hoảng, bà Thu vùng vẫy, bị con dao trong tay kẻ lạ mặt đó cứa vào mặt. Bà Thu vùng chạy ra ngoài hô hoán, hắn đuổi theo, chém với theo 2-3 nhát, sượt vào lưng và gáy bà Thu, rồi vứt dao tẩu thoát…
Vẫn theo lời kể của ông Hiển, thời điểm vợ ông bị chém, do trời mưa nên ông vẫn đang ở Sở GD&ĐT. Nhận tin báo, ông tức tốc về nhà, gọi xe đưa vợ đi cấp cứu và báo ngay cho công an. Rất may, những vết thương trên người bà Thu tương đối nhẹ. Sau vài ngày, bà Thu đã xuất viện và hiện đã bình phục.
Kiểm tra hiện trường, CA tỉnh Hải Dương đã thu giữ được 1 chiếc áo mưa, 1 chiếc cặp bên trong có một đôi găng tay màu trắng còn mới, 1 cái ống nhựa dùng để đựng con dao, và con dao gây án vứt bỏ ngoài đường…
Ông Hiển cho rằng nhiều khả năng tên đó vào nhà ông với mục đích trấn cướp.
Ông Phạm Văn Loan, phó Giám đốc CA tỉnh Hải Dương cũng cho biết nội dung vụ việc đúng như như ông Nguyễn Vinh Hiển phản ánh, đồng thời phủ nhận những dư luận phức tạp quanh vụ việc, phủ nhận thông tin cho rằng gia đình bị hại thiếu hợp tác với cơ quan CA.
CA tỉnh Hải Dương vẫn đang tích cực điều tra vụ án và truy bắt thủ phạm.
(Theo Tiền Phong)