Trong cuộc phỏng vấn tối 21/2, bà Suzanne - mẹ Hannah - đau đớn chia sẻ về ý định viết di chúc của của con gái. " Tuần trước, con bé nói với tôi rằng không biết 'Có nên viết di chúc không mẹ. Chuyện gì sẽ xảy ra với lũ trẻ nếu anh ta giết con. Anh ta sẽ đi tù vì giết người nhưng các con của con thì sao, ai sẽ chăm sóc. Con muốn bố mẹ hoặc anh Nat sẽ chăm lo cho chúng. Con không muốn gia đình anh ta nuôi các cháu", bà Suzanne vừa khóc vừa nói.
Ông Lloyd - bố Hannah - cũng cho biết, con gái xấu số là một người mẹ tuyệt vời, luôn làm tất cả vì các con: "Tới tận cuối cùng, con bé vẫn chiến đấu để đảm bảo rằng nếu anh ta sống sót thì phải chịu trừng phạt vì những gì đã làm với các con. Con gái tôi rất dũng cảm". Một số bạn bè của vợ Baxter cũng nhận xét bà mẹ ba con là một người vui vẻ, nhiệt tình và rất yêu con.
Theo gia đình và những người thân thiết với Hannah, người đẹp 31 tuổi bị cựu sao bóng bầu dục bạo hành tinh thần suốt 11 năm từ lúc yêu đến khi kết hôn. Vì không bị chồng đánh nên Hannah không nghĩ mình đang bị bạo lực gia đình. Cho đến khi không chịu được tính cách thích kiểm soát ghen tuông vô lý của Rowan Baxter, bà mẹ ba con dứt khoát ly hôn tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên vì sợ chồng nên Hannah phải lén đưa con ra khỏi nhà, khởi nguồn của những hành động ngày một điên cuồng của Rowan Baxter.
Trong buổi sáng định mệnh ngày 19/2, khi Hannah chuẩn bị đưa ba đứa con tới trường, Rowan Baxter dù bị cấm gần vợ con trong phạm vi 20m vẫn leo lên xe và dùng dao uy hiếp vợ trước khi tưới xăng và châm lửa đốt khiến các con chết cháy. Sau đó, cựu sao bóng bầu dục dùng dao tự sát còn Hannah bị bỏng nặng được đưa tới bệnh viện nhưng cũng trút hơi thở cuối cùng vài giờ sau đó.
Hoàng Trang (Theo The Sun)