Cuộc sống hôn nhân của gia đình tôi trước rất tốt, cho đến giờ nó lại trở nên thảm kịch. Tôi 24 tuổi, vợ 21 tuổi, ở cái tuổi còn rất trẻ nhưng những năm chung sống vợ chồng tôi rất biết cách làm ăn, không hề buông thả hay chơi bời. Chúng tôi rất thương yêu nhau, thế mà từ khi vợ quen một người con gái les, cô ấy đã vướng vào ma túy (đập đá).
Vợ tôi thay đổi rất nhanh, dù còn thương nhau nhưng cô ấy cương quyết không muốn sống chung tôi nữa. Tôi rất yêu vợ, sẵn sàng cùng cô ấy vượt qua khó khăn, tôi nghĩ ở tuổi này bị bạn bè xấu lôi kéo thì dính vào là chuyện thường tình, thế nhưng làm mọi cách mà vợ vẫn không cần gia đình này nữa. Tôi muốn bỏ vợ đi thật xa cho cô ấy muốn làm gì thì làm nhưng liệu làm vậy có ác quá không? Mong các bạn cho tôi một cách giải quyết. Chân thành cảm ơn.
Phong
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu