Kể từ khi huyền thoại 41 tuổi và con gái Gianna tử nạn hôm chủ nhật 26/1, Vanessa vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ phát ngôn nào về bi kịch gia đình. Hôm qua 29/1, vợ Kobe Bryant mới có động thái phản ứng đầu tiên khi thay đổi ảnh profile cá nhân Instagram bằng bức ảnh ấm áp của siêu sao bóng rổ và cô con gái xấu số vừa tử nạn. Bức ảnh được chụp tại giải NBA All Star năm 2016 tại Toronto, Cannada và đó là một trong những lần xuất hiện cuối cùng tại giải đấu của Kobe Bryant.
Người đẹp 4 con cũng để lại chế độ theo dõi công khai, thay vì riêng tư trước đó. Daily Mail cho biết, không rõ Vanessa để tài khoản Instagram riêng tư trước hay sau vụ tai nạn máy bay riêng thảm khốc khiến chồng và con gái qua đời.
Nhiều nguồn tin chia sẻ, Vanessa đang cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ba cô con gái dù rất suy sụp. "Cô ấy chỉ khóc, không nói được lời nào. Tuy nhiên, cô ấy nỗ lực gắng gượng vì các con và giờ là một trong những người rất mạnh mẽ", nguồn tin trên People cho biết.
Bryant gặp Vanessa năm 1999 khi cô mới 17 tuổi và là một người mẫu thường xuất hiện trong các video ca nhạc. Cặp sao đính hôn 6 tháng sau đó và tổ chức đám cưới năm 2001. Vợ chồng huyền thoại bóng rổ đoản mệnh có 4 cô con gái và bé Gianna - người tử nạn với Kobe Bryant - là con gái thứ hai. Hai người còn có con gái lớn 17 tuổi Natalie, con gái thứ ba Bianka 3 tuổi và cô út Capri mới 7 tháng tuổi.
Trước khi qua đời vì tai nạn, cựu siêu sao 41 tuổi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Tháng 11/2019, Kobe Bryant gọi bà xã là "Nữ hoàng" và các con gái là "Công chúa" sau khi đăng ảnh đánh dấu 20 năm ngày đầu gặp gỡ tại trường trung học.
Ngoài bố con Kobe Bryant, phi công và 7 hành khách còn lại cũng tử nạn khi chiếc trực thăng chở họ đâm vào sườn đồi ở California, bốc cháy trong làn sương mù dày đặc hôm 26/1. Thi thể những nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn được tìm thấy hôm 28/1. Các nhân viên điều tra cho biết, phần thi thể của Bryant và ba người khác được nhận diện qua dấu vân tay.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)