Colin Hendry và bà xã Denise. Ảnh: Daily Mail. |
Sau khi sinh đứa con thứ tư, người mẹ 43 tuổi này muốn thân hình thon gọn trở lại để mặc áo tắm nên đã tìm đến bệnh viện tư Broughton Park, gần Preston, Lancashire, vào tháng 4 năm 2002 và yêu cầu được phẫu thuật thẩm mỹ. Denise bỏ ra 2.400 bảng cho các cuộc hút mỡ bụng và vợ Colin phải trả giá bằng mạng sống với quyết định tưởng như rất bình thường này. Lúc đó, Gustav Aniansson, vị bác sĩ thẩm mỹ người Thụy Điển, chích quá sâu chạm vào ruột non và ruột kết của cô tới 9 lần khiến Denise bị nhiễm độc máu, suy thận, lên cơn đau tim và xẹp phổi.
Denise và bốn con: Rheagan, Callum, Niamh và Kyle (từ trái qua). Ảnh: Daily Mail. |
Người mẹ của 4 đứa con phải nằm viện điều trị trong 6 tuần, có những lúc cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu phải thở bằng máy và trải qua 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Năm 2006, Denise nhận được 300.000 bảng, số tiền bồi thường lớn nhất trong lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ Aniansson bị rút giấy phép hành nghề vì không có chuyên môn và thiếu trách nhiệm.
Cặp vợ chồng hạnh phúc chụp ảnh năm 1996. Ảnh: Daily Mail. |
Sau lần 'hút chết', bà xã của cựu hậu vệ Blackburn Rovers và Glasgow Rangers bị một vết thương hở ở bụng và sức khỏe suy giảm. Vào tháng năm, cô tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 16 tiếng tại bệnh viện Hoàng gia Salford ở Manchester nhằm kết thúc mọi rắc rối từ hậu quả việc đi hút mỡ bụng. Tuy nhiên, Denise đã bị nhiễm trùng và lại rơi vào trạng thái hôn mê. Hai tháng sau, Colin Hendry có một quyết định khó khăn khi buộc phải rút ống thở của Denise sau khi bác sĩ cho biết, vợ anh không thể hồi phục trở lại. Gia đình cựu sao đang xem xét khả năng kiện bệnh viện Salford.
Cựu thủ quân tuyển Scotland bên bà xã khi cô hồi phục sau lần đi hút mỡ năm 2002. Ảnh: Daily Mail. |
"Không có từ ngữ nào diễn tả nỗi mất mát của chúng tôi. Denise là ánh sáng trong suốt cuộc đời tôi và bây giờ ngọn đèn đó đã tắt. Tôi không biết sẽ sống như thế nào nếu thiếu cô ấy nhưng vì Denise chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này", Colin xót xa phát biểu khi người vợ thân yêu qua đời. Anh và cả bốn đứa con đều có mặt trong giây phúc cuối cùng của người phụ nữ xấu số.
Theo Daily Mail, cựu cầu thủ 43 tuổi từng mang băng đội trưởng tuyển Scotland tại World Cup 1998. Anh và bà xã có 4 người con: Rheagan, 19 tuổi, Kyle, 18 tuổi, Calum, 10 tuổi, và bé út Niamh, 9 tuổi.
Hoàng Trang