Tôi và vợ cũ ly hôn được hai năm vì tôi ngoại tình. Trước đó, chúng tôi kết hôn 9 năm, có hai con trai. Tôi là giám đốc một chi nhánh ngân hàng, ngoại tình với thư ký của công ty. Khi vợ phát hiện ra, tôi hứa sẽ chia tay cô gái kia nhưng vợ vẫn nhất định đòi ly hôn. Do công việc bận rộn, thường xuyên phải nhậu nhẹt, đi sớm về khuya, tôi để hai con cho vợ chăm sóc và chu cấp 60 triệu đồng/tháng.
Hiện, tôi vẫn chưa quen người mới còn vợ cũ đã có bạn trai hẹn hò được một năm. Hai người dọn về sống chung cùng các con tôi như một gia đình. Người đàn ông này làm nghề bán hàng ăn, rất chiều chuộng vợ cũ và hai con tôi. Anh ta kinh doanh tự do nên sáng sẽ đưa hai con tôi đi học, chiều đón con về, ngoài ra còn cơm nước cho bọn trẻ ngày ba bữa, sáng anh ta cũng dậy sớm nấu ăn cho các bé. Tôi tiếp xúc với người đàn ông này thì thấy anh ta có vẻ tử tế, các con và vợ cũ cũng khen anh ta hết lời, vợ cũ nói dự định sang năm sẽ sinh con cho anh ta.
Dù vậy, tôi không thích người đàn ông này ở chỗ ngoại hình anh ta trông rất bặm trợn: Xăm kín lưng, từ cổ xuống cổ chân, hai tay đều xăm, đầu cạo trọc, nong tai. Không những thế, tôi và vợ cũ đều là trí thức còn anh này lại là dân kinh doanh, tôi sợ con sống cùng người đàn ông như thế sẽ học thói xấu, nói năng "chợ búa". Các mối quan hệ của anh ta đa phần cũng là bạn bè xã hội, làm ăn, buôn bán, ngoại hình xăm trổ. Ngoài ra, người mới của vợ quá thoải mái, để các con tôi ngủ muộn, 10-11 giờ tối mới lên giường, thậm chí nhiều hôm cuối tuần họ tha con tôi ra đường đêm hôm để đi ăn quà vặt. Tôi đã góp ý với vợ cũ nhiều lần nhưng cô ấy viện cớ hôm đó cuối tuần hay có sinh nhật, con học tốt nên thưởng đi chơi khuya... Có hôm bực mình, tôi cãi nhau với vợ cũ thì bị cô ấy nói: "Anh ngoại tình còn được mà lo người ta xăm trổ ảnh hưởng xấu tới con", cô ấy cho rằng tôi ghen tỵ vì họ sống hạnh phúc.
Tôi cảm thấy bất lực, không thể can thiệp vào chuyện yêu đương, hẹn hò của vợ cũ nhưng cũng không thể đón con về vì công việc bận rộn. Tôi nên làm như thế nào trong tình cảnh này?
Vũ
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.