
Oksana và con trai trong bức ảnh mới nhất đầu năm 2021. Ảnh: Instagram.
Oksana, từng chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Moscow năm 2016, kết hôn với cựu vương Mohammad V hồi năm 2018 nhưng chỉ một năm sau thì hai người ly hôn. Chia sẻ bức ảnh lên tài khoản cá nhân, Oksana cho biết đây là một phần trong kế hoạch để "bắt đầu một cách khác biệt".
Oksana sinh con trai Leon, tên đầy đủ là Tengku Ismail Leon Petra, hồi tháng 5/2019 nhưng cô bị Hoàng gia Malaysia gây áp lực không được đăng ảnh đứa con lên mạng xã hội.
Tuy nhiên, cựu người mẫu hiện dường như đã quyết định sẽ tự mình xử lý các vấn đề khi thông báo với 595.000 người theo dõi mình rằng: "Năm nay, tôi đã quyết định sẽ có bắt đầu một cách khác biệt và không còn chờ đợi nữa mà sẽ chuyển sang hành động".
Trong ảnh, Oksana mặc chiếc váy cắt xẻ màu bơ quyến rũ, bế con trai 19 tháng tuổi. Leon được mẹ diện quần vải tweed màu xám và blazer.
"Tất cả chúng ta đều mong muốn sẽ thực hiện được những điều ước. Năm nay, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu theo cách khác biệt và đổi trị trí, từ chờ đợi sang hành động. Vì thế, các bạn thân mến, điều đầu tiên tôi làm là thực hiện mong muốn của các bạn, để Leon xuất hiện trên ảnh profile một lần nữa", Oksana viết.
Chồng cũ của Oksana, người thoái vị hồi tháng 1/2019, chưa chính thức thừa nhận Leon là con trai mình. Luật sư người Singapore Koh Tien Hua, đại diện cho Mohammad V, từng nói với Straits Times rằng: "Chưa có đủ bằng chứng xác thực chứng tỏ thân chủ tôi là bố đẻ của đứa trẻ. Thay mặt cựu vương, chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trong sự riêng tư của ông".

Oksana và cựu vương Mohammad V trong đám cưới hồi năm 2018. Ảnh: East2west.
Ông Mohammad V, hiện 51 tuổi, trở thành vị vua đầu tiên của Malaysia thoái vị sau khi những bức ảnh hở hang của Oksana và việc cô bị cho là từng quay cảnh sex trên chương trình truyền hình thực tế Nga bị công bố.
Cả hai kết hôn trong một đám cưới Hồi giáo truyền thống vào tháng 6/2018 sau khi Oksana cải sang đạo Hồi từ trước đó hai tháng. Nhưng sau khi cuộc hôn nhân này gây chú ý và tranh cãi dữ dội, cặp đôi chính thức ly dị vào tháng 7/2019. Bản copy giấy chứng nhận ly hôn sau đó bị rò rỉ trên mạng, cho thấy hai người "ai đi đường nấy" từ ngày 1/7/2019.
Giấy chứng nhận có dấu của chính quyền Kelantan và được cho là bản sao của người vợ, trong đó cho thấy việc ly hôn được thông qua bằng cách nói ba lần từ "talak" - hình thức ly hôn nghiêm trọng và không thể lật ngược nhất trong đạo Hồi.
Sau khi ly hôn, cặp đôi xảy ra tranh chấp về tài chính. Okana được cho là đòi chồng cũ để lại cho mình căn biệt thự ở London trị giá 11 triệu USD và trợ cấp 33.000 USD một tháng để nuôi con.
Hướng Dương (Theo Sun)