
Tang lễ của NSND Anh Tú được tổ chức vào 9h30 sáng ngày 24/12 tại Hà Nội. Nghệ sĩ qua đời hôm 20/12, ở tuổi 56 vì bệnh tiểu đường biến chứng khi đang là Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Sự ra đi của NSND Anh Tú khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả thương tiếc bởi lúc còn sống, anh là người hết mình vì nghệ thuật.

Vợ con NSND Anh Tú nén đau thương để lo tang lễ. Suốt thời gian nằm viện điều trị bệnh hơn nửa năm qua, NSND Anh Tú luôn có vợ con ở bên chăm sóc, động viên.

Chị Mai, vợ của cố nghệ sĩ rớt nước mắt mỗi khi đồng nghiệp của chồng chia sẻ sự mất mát.

NSND Anh Tú lấy vợ muộn, năm 2004 anh mới có con trai đầu lòng và duy nhất. "Tôi lấy vợ muộn, lấy rồi lại trục trặc về đường con cái nên 3 năm sau chúng tôi mới nặn ra thằng cu. Công việc bận rộn khiến chúng tôi quyết định chỉ sinh một cháu", NSND Anh Tú từng tâm sự.

Trong tang lễ, những cái ôm của bạn bè không làm vơi bớt đi nỗi đau mất chồng của chị Mai.

Con trai duy nhất của NSND Anh Tú đứng lặng lẽ nhìn dòng người đến viếng cha mình.

Chị Mai vừa khóc vừa cúi đầu đáp lễ đồng nghiệp của chồng.

Chị không nói được gì, chỉ khóc trước lời động viên của mọi người.

Người thân và hàng trăm đồng nghiệp, bạn bè đến tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi chín suối.

Em ruột của cố nghệ sĩ thay mặt gia quyến gửi lời cám ơn chân thành đến các cơ quan, đoàn thể đã cùng gia đình tổ chức tang lễ cho anh mình.

Linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được hoả táng, sau đó đưa về chôn cất tại quê nhà Hoà Bình.

Đưa linh cữu của chồng ra xe, chị Mai mếu máo khóc.

Chị được con trai dìu đi theo xe tang.
Ảnh: Thành Đạt