
Kate rạng rỡ trong bộ váy xanh chấm bi trắng trên đường phố Kensington trưa 5/6. Ảnh: Twitter
Địa điểm của bữa tiệc ở gần Công viên Tưởng niệm Kensington, chỉ cách dinh thự trong cung điện Kensington tại London của nhà Cambridge một đoạn đi bộ ngắn. Vợ chồng Kate là hai trong số khoảng 18 triệu người tràn ra đường ở thủ đô nước Anh hôm 5/6 để ăn mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng.
Nữ công tước 40 tuổi mặc một chiếc váy màu xanh chấm bi trắng, đi giày cao gót trắng. Trong khi đó, Hoàng tử William mặc vest và áo sơ mi ton sur ton với váy của vợ. Cả hai liên tục trò chuyện, thăm hỏi người dân. Cuối buổi, Kate còn ngồi vào bàn tiệc để thưởng thức các món ăn với người hâm mộ.

Vợ chồng Kate hòa mình vào đám đông, trò chuyện với người dân. Ảnh: Twitter

Một người hâm mộ 'vinh dự' được chụp ảnh cùng Kate và William. Ảnh: Twitter
Một người dự tiệc cho biết sự xuất hiện của nhà Cambridge là "một bất ngờ đáng yêu". Một người khác cho rằng đó là "kết thúc hoàn hảo của Hoàng gia cho tuần lễ Bạch kim". Đồng thời, người này cũng nói thêm rằng anh cảm thấy "vô cùng vinh dự" khi được gặp William và Kate. "Với tư cách là một công dân Anh kiểu mới, họ đã dành những lời chào đón một cách đáng yêu với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi", người đàn ông cho hay.
Trước đó một ngày, Kate cũng có chuyến thăm không báo trước đến Bệnh viện Nhi Evelina London để thăm nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân - những người không thể dự lễ kỷ niệm của Nữ hoàng. Nữ công tước xứ Cambridge là người bảo trợ của bệnh viện từ năm 2018, nơi chuyên cung cấp phương pháp điều trị "thay đổi cuộc sống" cho trẻ em mắc các chứng bệnh hiếm gặp và khó chữa.

Kate thăm bệnh viện nhi ở Londonn hôm 4/6. Ảnh: Bệnh viện Nhi Evelina London
Chuyến thăm này được giữ kín đến mức không có phóng viên hãng thông tấn nào đi theo Kate. Những bức ảnh duy nhất về cô được chính Bệnh viện Nhi Evelina chia sẻ trên Twitter. Họ viết: "Chúng tôi đã nhận được một bất ngờ rất đặc biệt vào tối qua. Người bảo trợ của chúng tôi, nữ công tước xứ Cambridge, đã đến thăm riêng để gặp gỡ các bệnh nhân, gia đình và nhân viên của chúng tôi. May mắn thay, bệnh viện đã được trang trí đồ kỷ niệm Bạch kim do một số trẻ em và các thanh thiếu niên đang điều trị ở đây làm. Cảm ơn Hoàng gia đã nghĩ đến chúng tôi".
Tùng Anh (Theo Mail, Mirror)