Mặc sơ mi đồng phục đỏ, Hoàng tử Jacques đeo balo có in hình Super Mario - các nhân vật trong một trò chơi nổi tiếng, trong khi Gabriella chọn ba lô sequins màu hồng thời trang, lấp lánh với chiếc nơ trang trí. Công chúa còn kết hợp thêm băng đô tai mèo và vòng đeo tay sắc màu.
Chiếc ba lô của Gabriella dường như được chất đầy sách vở và các dụng cụ học tập, khiến nó to đến mức thu hút chú ý. Một người dùng Facebook bình luận: "Cái ba lô còn lớn hơn cả người cô bé".
Thân vương Albert được cho là cảm thấy có chút buồn khi các con bước vào năm học mới. Chia sẻ với People năm ngoái, ông tiết lộ mình đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ hai con làm bài tập về nhà. "Tuy nhiên, chúng không làm toán hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi sẽ gặp chút rắc rối với chuyện này cho xem", ông nói đùa.
Theo thân vương, cặp song sinh 7 tuổi, hiện học năm hai một trường tiểu học công, rất "tò mò về khoa học và vật lý".
"Chúng tôi đã trải qua giai đoạn các con muốn biết tất cả mọi thứ về đại dương, hành tinh và cả hệ mặt trời", ông nói.
Tuy nhiên trước khi vào năm học mới, cả gia đình Vương phi Charlene cũng kịp tận hưởng sự kiện thường niên Monaco Picnic. Đây là hoạt động do Hội đồng thành phố Monaco tổ chức, bắt đầu từ năm 1931, bao gồm khiêu vũ dân gian, cắm hoa và tiệc ẩm thực truyền thống ngoài trời. Sự kiện này bị gián đoạn trong hai năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19.
"Tuy hai con không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của sự kiện, chúng đã có thời gian vui vẻ bên nhau khi được chạy khắp nơi và chơi đùa cùng những đứa trẻ khác", Thân vương nói.
Hướng Dương (Theo People)