Ấy vậy mà chúng bạn em vẫn thường gọi vợ chồng mình là "Trí" Phèo - Thị Nở. Lý do duy nhất có lẽ là do chồng tên là "Trí". Và hàng ngày mình vẫn gọi anh bằng một cái tên rất dễ thương: "Anh Phèo ơi!".
Nhiều khi em vẫn thường hỏi anh rằng tình yêu chúng mình bắt đầu từ bao giờ anh nhỉ? Anh chỉ cười bảo rằng tình yêu chúng mình như 1 vòng tròn vậy, tròn trịa, không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc. Và vòng tròn tình yêu đó đã được gần 5 tuổi rồi phải không chồng? Cuộc sống sẽ còn vô vàn khó khăn, thử thách, chồng hãy luôn là bờ vai vững chắc cho vợ nhé! Và vợ cũng sẽ như Thị Nở, luôn bên chồng và nấu cho chồng những "bát cháo hành" ngon nhất!
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.