Tôi 30 tuổi, đã có con ba tuổi với chồng. Cuộc sống của chúng tôi hơi có vấn đề khi cả hai ít sinh hoạt vợ chồng, chỉ một, hai lần mỗi tháng. Lý do bởi lúc tôi ở cữ, chồng đối xử không tốt nên tôi ghi thù, từ đó hai vợ chồng ngủ phòng riêng.
Bây giờ, đa phần các buổi tối chồng đều về nhà ngủ. Nhưng cũng có những hôm chồng không về và chẳng báo cáo đã đi đâu, đi với ai. Tôi biết tỏng chồng có bạn tình bên ngoài nhưng không muốn hỏi nhiều. Chúng tôi từng nói về chuyện ly hôn hồi đầu năm nhưng vì con nên cả hai chưa dứt khoát được. Chúng tôi cũng nói rõ ràng với nhau là có thể có bạn tình, miễn sao cả hai không dắt người đó về nhà là được. Nhưng tôi hơi băn khoăn liệu quyết định này về lâu dài có ổn không?
Lam
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềbichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.