Tôi lấy chồng gần nhà, có hai con và ở nhà bán hàng online. Chồng tôi đi làm nuôi ba mẹ con và không để gia đình phải thiếu thốn. Mỗi tháng nhà tôi chi hết tầm 22-25 triệu đồng tiền ăn uống, sinh hoạt, học hành của các con, giải trí và quần áo.
Dạo này, bố tôi hay ăn ké ngày hai bữa ở nhà tôi, không đóng góp tiền ăn dù ông vẫn đi làm. Nhưng ông lại có thói quen mua xổ số mỗi sáng, có khi tốn số tiền bằng hai bữa ăn. Tôi thương bố nhưng bây giờ nguồn thu của hai vợ chồng chỉ đủ ăn, đủ tiêu cho gia đình, hay phải "giật gấu vá vai" vì nuôi thêm bố. Tôi nên nấu cơm tiếp cho bố hay thôi?
Thu Chi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.